Thursday, December 30, 2010

THEO BƯỚC BA VUA - THƠ TRẦM THIÊN THU

THEO BƯỚC BA VUA

Ba Vua tìm Chúa giáng trần
Đường xa cách trở không ngần ngại chi
Dù mưu ác Hê-rô-đê
Cũng không cản bước Ba Vua lên đường
Có ngôi sao sáng vô thường
Đưa lối dẫn đường chẳng sợ lạc đâu
Đến nơi hang đá thẳm sâu
Lòng đầy thành tín mến yêu bước vào
Ô kìa Con Chúa chí cao
Nằm bên Cha Mẹ đáng yêu quá chừng
Đây vàng, mộc dược, nhũ hương
Ba Vua dâng tiến, cõi lòng hân hoan

Riêng con chẳng có chi hơn
Niềm tin-cậy-mến dẫu còn mong manh
Nhưng con tha thiết chân thành
Dâng lên Chúa cả tâm tình con đây
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Ra tay tế độ chuỗi ngày-tháng-con
Vì đường đời lắm gian truân
Làm sao sống nếu thiếu Ơn Chúa Trời
Như Ba Vua vẫn tìm hoài
Mong được gặp Ngài, hạnh phúc đời con
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. Cám ơn anh Trầm Thiên Thu nhiều!

    Ba vua đi tìm gặp Chúa dưới ánh sao dẫn đường cũng chính là hình ảnh của chính chúng ta vẫn đêm ngày mò mẫm nơi dương thế tìm đường về quê trời. Ba vua có ánh sao dẫn đường, còn chúng ta chỉ biết nương tựa nơi Chúa, vì Chúa là Đường, là sự Thật và là sự Sống. Với tâm tình như vậy nên anh đã viết 4 câu thơ cuối thật ý nghĩa:
    ...
    "Vì đường đời lắm gian truân
    Làm sao sống nếu thiếu Ơn Chúa Trời
    Như Ba Vua vẫn tìm hoài
    Mong được gặp Ngài, hạnh phúc đời con"

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete