Friday, November 26, 2010

TÌNH NGÔI HAI - THƠ TRẦM THIÊN THU


TÌNH NGÔI HAI

Nào ai đã hiểu hết đâu
Ngôi Hai giáng thế vì yêu nhân trần
Con là bụi cát mọn hèn
Mà Ngài vẫn mãi yêu con tuyệt vời
Dù con yếu đuối một đời
Dù con bội bạc, buông lời hứa suông
Giêsu vẫn trọn yêu thương
Tình Ngôi Hai quá vô thường, vô biên
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. Cám ơn anh Thu.

    Bài thơ ý nghĩa và rất thích hơp với bầu khí mùa vọng gần kề. CT xin hợp ý cùng anh với hai câu thơ:

    Tình Giê-Su, tình thẳm sâu
    Ngôi Hai xuống thế nhiệm mầu yêu thương!
    CT

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete