Sunday, November 21, 2010

Người thợ thêu/Tho-DongKhe/Tranh-HBTT

 
Người thợ thêu
 
Hồn con là cuộn vải thô
Phúc Âm là cuốn chỉ tơ đậm màu
Lời Cha xóa sạch âu sầu
Đời con thành bức tranh màu Cha thêu

Thêu đi thêu lại nhịp cầu
Tô màu đỏ thắm bắc sâu cõi lòng
Từ đời là một mùa đông
Cha thương biến cải trời hồng xinh tươi

Nhờ Cha, con biết vui cười
Không buồn thế sự, cuộc đời mong manh
Cha ban phước cả, ơn lành
Mà Cha chỉ dặn : Nhiệt Thành Tin Yêu

Cha về trong đám mây chiều
Con ra đầu ngõ, kiệu vàng rước Cha
Cha về rực rỡ ngàn hoa
Con đi lẽo đẽo theo Cha của mình...     

Đông Khê 



        

1 comment:

  1. Nhà thơ Đông Khê mến,

    Bài thơ là cả một bức tranh tâm linh tuyệt vời, trong đó chính Thiên Chúa là người thợ thêu, đã dùng Lời Chúa như những sợi tơ muôn mầu thêu dệt tâm hồn chúng ta thành những tác phẩm Tình Yêu diệu vợi. Chính Tình Yêu này đã lau khô những giọt nước mắt âu sầu, đã biến cải mùa đông tăm tối tội lỗi thành vườn hồng tươi xinh:
    .......
    "Lời Cha xóa sạch âu sầu
    Đời con thành bức tranh màu Cha thêu"....
    .......
    "Từ đời là một mùa đông
    Cha thương biến cải trời hồng xinh tươi"....

    Rất ý nghĩa! Cám ơn nhà thơ Đông Khê nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete