Friday, November 19, 2010

LŨ VỀ - THƠ TRẦM THIÊN THU


LŨ VỀ

Từng giờ nước lũ dâng cao
Cuốn trôi tất cả, đồng bào tang thương
Ôi, thương biết mấy miền Trung
Xin mưa bớt để nắng vàng lung linh
Lũ ơi! Đừng nỡ vô tình
Đồng bào trôi nổi bồng bềnh khổ đau
Màn trời chiếu đất sớm chiều
Khát khao bớt nỗi lao đao tháng ngày
Lũ ơi! Đừng nỡ đọa đày
Trẻ, già chịu cảnh đắng cay nhiều rồi

Lâm râm thầm nguyện Chúa Trời
Độ trì, nâng đỡ những người miền Trung
TRẦM THIÊN THU

2 comments:

  1. Anh Thu mến,

    Bài thơ tuyệt vời lắm...

    Một tâm tình bức xúc với người miền trung,
    Một chút quà vật chất giúp miền trung,
    Một bài thơ thương cảm cho miền trung,
    Một lời cầu nguyện cho miền trung:
    ...
    "Lâm râm thầm nguyện Chúa Trời
    Độ trì, nâng đỡ những người miền Trung"

    Cám ơn anh thật nhiều,

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Bài thơ quá hay.
    Cái bức xúc về nỗi thống khổ cảnh thiên tai, nỗi lòng thương yêu đồng bào được thể hiên qua lời thơ.
    Ước gì Giáo quyền và chánh quyền có một tấm lòng đầy thương yêu như anh Thu thì dân tộc bớt thống khổ
    ND

    ReplyDelete