Monday, November 22, 2010

GIỚI HẠN

Mênh mang nào hiểu bao la
Cõi riêng sao biết đời ta đâu cùng
Không gian nung ước tương phùng
Câu thơ khôn trải muôn trùng ý ai !
CAO BỒI GIÀ

1 comment:

  1. CBG mến,

    Hay đâý! Suy tư về cái giới hạn của chúng ta để thêm tin tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa vô hạn. Cũng cảm nhận sự hữu hạn của mình, CT xin phụ họa cùng anh bốn câu thơ như sau:

    Đời người hữu hạn ai ơi!
    Sinh rồi bệnh tử ngàn đời như nhau.
    Biển trời giới hạn cao sâu,
    Vô hạn nơi Chúa nhiệm mầu lắm thay!
    CT

    Cám ơn anh nhiều.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete