Monday, November 8, 2010

GIAO MÙA

Thu khép lại chơi vơi
Lá vàng rơi hụt hẫng
Bâng khuâng nửa bầu trời
Tiễn mùa thu se lạnh

Làn gió sớm mong manh
Bếp nhà ai đỏ lửa
Khói vờn quanh mái tranh
Ấm lòng cô thôn nữ

Con đò nhỏ vô tư
Cắm sào không chở khách
Hai mái chèo khư khư
Gõ nhịp theo SÓNG nước

Gió nhẹ lướt trên không
Lục bình tim tím nổi
Một thoáng lạnh mùa đông
Tiễn thu đi chầm chậm. . .

30/10/2010

3 comments:

  1. Vũ Thủy mến,

    Bài thơ "Giao Mùa" này vẽ lên một bức tranh thanh bình và thoáng đãng của mùa thu đang dần chuyển mình qua đông, trong đó có đầy đủ lá vàng, mái tranh nghèo đỏ lửa, khói lam vương nhẹ như hồn người thôn nữ mới lớn...Thật là đẹp khi thấy trong đó nổi lên hình ảnh con đò nhỏ lặng đứng trong gió thu nhẹ giữa đám lục bình tím. Tất cả đều nhẹ nhàng thanh thoát như hồn khách viễn du giữa trời thu êm đềm, với:

    "Lá vàng rơi hụt hẫng,
    Bâng khuâng nửa bầu trời"...

    Cám ơn Vũ Thủy nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Đọc bài Giao Mùa, trong lòng cảm thầy rất bình an ! Cám ơn Thủy.

    Thu hứng

    Chiều Thu mây dệt mấy tầng trong
    Lá đỏ chơi vơi ngọn gió lồng
    Cô gái khua chèo con nước lặng
    Cánh cò vẫy lượn chốn thinh không
    Hắt hiu sắc nắng nghiêng bờ cỏ
    Lãng đãng hồn Thu ngả bến sông
    Lữ khách chiều Thu dừng bến vắng
    Câu hò cô lái vấn vương lòng

    Dũng-Anh 10/11/2010

    ReplyDelete
  3. Bài thơ "Thu Hứng" này tuyệt lắn anh Dũng ạ! Nhiều màu sắc, âm thanh và hình ảnh. . . Thủy thích nhất hai câu:
    Hắt hiu sắc nắng nghiêng bờ cỏ
    Lãng đãng hồn Thu ngả bến sông

    ReplyDelete