Wednesday, October 27, 2010

TRỜI CHO- ĐỜI LÀM

Trời sinh đôi hốc mắt
Để chứa cả biển sầu
Khi ràn rụa nước mắt
Biển cạn hay thêm sâu ?

Trời cho đôi vai nhỏ
Để gánh khối nợ đời
Nợ đời đầy tân khổ
So vai, có chia đôi ?

Trời sinh đôi chân ngắn
Sải hết chặng trần gian
Gian nan ngàn con chắn
Chọn đường, tội đôi chân ?

Trời cho con tim đỏ
Đập nuôi nhịp đớn đau
Đời đâm cho máu đổ
Nên nhồi chậm hay mau ?

CAO BỒI GIÀ

1 comment:

  1. Cao Bồi Già mến,

    Bài thơ thật ý nghĩa: có chiều sâu như đôi mắt sâu thẳm đại dương, có chiều dài như đôi vai xỏa rộng cánh tay dài, có chiều rộng như đôi chân đều bước trên đường đời, và nhất là có đủ mọi chiều kích dài rộng cao sâu của một con tim thịt mềm, đầy máu và đầy cảm xúc của kiếp nhân sinh.

    Cám ơn CBG nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete