Tuesday, September 7, 2010

MẸ LÀ VẦNG TRĂNG - THƠ VIPHƯƠNG

Mẹ Là Vầng Trăng

Lơ  lửng muôn triệu vì sao lấp lánh
Chớp lập lòe, loe loét giữa không trung
Đêm không trăng bóng tối phủ chập chùng
Dù được thắp muôn ngàn sao kết tụ

Đấng tạo hóa tác thành muôn tinh tú
Thật hài hoà với nhịp điệu thung dung
Ôi Chí Thánh Đấng sáng tạo vô cùng
Đã tạo Mẹ như  vầng trăng sáng tỏ

Đời con mọn như  vì sao bé nhỏ
Giữa đêm trường bao u tối mông lung
Trong quỹ đạo, đời bão tố não nùng
Tài hèn mọn làm sao con chống nổi

Maria, Mẹ ơi xin dẫn lối
Đưa con về bên Thiên Chúa tình thương
Hết lo âu bão tố  trong đêm trường
Đời rực sáng êm đềm tình yêu Chúa.

Vi phương

2 comments:

  1. Chân thành cám ơn chị Phượng. Hôm nay mừng sinh nhật Hiền Mẫu chúng ta, chị đã sáng tác một bài thơ tâm tình đạo đức như một bó hoa thiêng dâng Mẹ. Bài thơ đã vinh danh Mẹ được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người chúng ta. Từ trên cao Mẹ luôn đoái thương và cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa, luôn tha tiết kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, sớm quay về bên Chúa từ nhân:

    "Maria, Mẹ ơi xin dẫn lối
    Đưa con về bên Thiên Chúa tình thương
    Hết lo âu bão tố trong đêm trường
    Đời rực sáng êm đềm tình yêu Chúa. "

    Một lần nữa cám ơn chị và mọi người hãy cùng nhau dâng lên Mẹ một kinh kính mừng.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Xin Mẹ Maria luôn gìn giữ và che chở chúng con.

    Trên bước đường trần con đi
    Khi có Mẹ con bước theo bình an

    Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria!

    con,sang

    ReplyDelete