Friday, August 20, 2010

Thơ của anh Hồ Đắc Dũng.


Tình Câm Chưa Nói

Bao ngày dấu kín mối tình đau
Gặp gở Ân chi để chuốc sầu
Lặng lẽ chiều nay nhìn sen trắng
Duyên tơ phận mỏng sẽ về đâu

Mai này chưa chắc sẽ gặp Ân
Có lẽ mình em lạnh bóng sầu 
Còn lại có chăng là kỷ niệm
Chỉ là buồn thảm môt trời đau

Nghĩ tới mai này chẳng gặp nhau
Em nghe thổn thức trái tim đau
Hình như lệ đọng bên bờ mắt
Xót cả tim em một khối sầu

Ông Trời lắm lúc cũng bất công
Phụ bạc mần chi kẻ có lòng
Em giận em buồn thôi chả nói
Em đành ngậm miệng với tình không

Một thoáng tim sen vỡ mộng rồi
Làm sao Ân hiểu được mà thôi
Ước mơ hòa lẫn trong kinh kệ
Một mảnh hồn hoang giữa cuộc đời

Hồ Bạch Liên

2 comments:

  1. Mến chào anh Hồ Đắc Dũng,
    Đây là lần đầu tiên đọc thơ của anh Dũng, mà Vũ Thủy tưởng chừng như đã quen lâu rồi. . . Bài thơ của anh thật là lãng mạn và gợi buồn,một mối tình đơn phương, một người con gái thật là an phận. Nỗi buồn cứ phảng phất trong bài thơ như hương sen đang lan tỏa trong sương chiều. . .
    Thủy cũng giống anh Trung, rất thích hai câu cuối cùng của bài thơ này. . . Hy vọng sẽ được đọc những bài thơ khác của anh.
    Vũ Thủy

    ReplyDelete
  2. Anh Dũng mến,

    Thấy anh làm thơ tình có vẻ dễ dàng quá, hèn chi được mệnh danh là "chuyên trị thơ tình". Có lẽ là anh luôn tìm được cái gì đó có thể gọi là êm ái, dịu ngọt, hạnh phúc...trong cái khổ đau, tan nát, thất vọng... của những mối tình không được vẹn toàn chăng. Đúng là đau khổ và hạnh phúc chỉ là hai mặt của tình yêu mà thôi.
    Bài thơ rất chau chuốt trong lời văn, diễn tả được sự đau khổ thầm kín của một mối tình câm, tình đơn phương.
    Cám ơn anh rất nhiều!
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete