Tuesday, July 28, 2015
Friday, July 24, 2015
Original Design of The Cross-By HBTT
ĐỈNH ĐỒI XƯA
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11464
Nhạc : Phạm Trung - Thơ : Vũ Thủy
Nhạc : Phạm Trung - Thơ : Vũ Thủy
Dưới chân cây thập tự
Chiều tím đồi hoang vu
Gió ru chiều tĩnh mịch
Hồn lạc cõi thâm u.
Cây thập tự loang lổ
Trổ bông hồng đầy gai
Tròn bao nhiêu thế kỷ
Nhục hình vẫn chưa phai.
Hai nghìn năm có lẻ
Đấng cứu chuộc âm thầm
Cứu đời bằng giá máu
Vẫn kiên trì lặng câm.
Ôi! Giê_su cực thánh
Người vẫn gánh ưu phiền
Cho muôn người dưới thế
Tìm thấy nẻo bình yên.
Đôi vai Đấng cứu chuộc
Chất tảng đá vô tình
Của con người bội bạc
Vẫn tiếp tục đăng trình.
Từ đồi xưa thanh vắng
Ánh mắt đầy thương yêu
Dõi theo hồn lữ khách
Gởi gấm biết bao điều.
Chiều nay người lữ khách
Quay về đỉnh đồi xưa
Ngước nhìn cây thập tự
Lệ đổ tràn như mưa.
Ôi huyền siêu giá máu
Nhuộm thắm kiếp nhân sinh
Dưới chân cây thập tự
Là cả khối ân tình.
Đỉnh đồi vươn cao mãi
Kéo lên bao phận người
Hai nghìn năm còn đó
Tình Chúa không chuyển dời.
Dưới chân cây thập tự
Chiều tím đồi hoang vu
Gió ru chiều tĩnh mịch
Hồn lạc cõi thâm u. . .
22/9/2008
VŨ THỦY
Wednesday, July 22, 2015
3 bài thơ Trịnh Tây Ninh
Gánh buồn
Vườn ai
hoa khế rụng rơi
lung linh cánh mỏng
thoảng mùi hương quê
Hình như
ta bỗng muốn về
leo lên cây khế
khóc lời thề xưa
Hình như
lòng đổ cơn mưa
sợi buồn tím ngắt
tâm tư úa màu
Trên vai
một gánh thơ sầu
gánh kia đựng lệ
bên nào buồn hơn?
Trịnh Tây Ninh
-----
Mưa ngâu đồi hạ
Có hạt mưa ngâu
rớt trên đồi hạ
tình ta tàn tạ
suốt đời lòng đau
không lấy được nhau
cõi sầu rất lạ
nên thương đồi hạ
tiếc hạt mưa ngâu...
Trịnh Tây Ninh
---
Vén mây
Vén mây
nhìn xuống cuộc đời
thấy đất đen thẳm
thấy người lao xao
thấy người thấp
thấy người cao
chia nhau nỗi khổ
lao đao u sầu
Thì ra
trên quả địa cầu
thế nhân thổn thức
canh thâu võ vàng
Thì ra
nhân loại vẫn mang
trong tim thất vọng
muộn màng niềm vui
Bình minh
thiếu ánh mặt trời
hoàng hôn tắt vội
trăng trôi dưới cầu
dòng đen
nước bẩn thẳm sâu
nguyệt cầm run rẩy
buông câu tình tàn
Tình tang
nay đã tình tàn
cung thương héo hắt
nên đàn đứt dây
Ta tiên nương
khóc cơn say
thành mưa rớt xuống
đong đầy biển sâu
Ta trên cao
cũng xanh xao
cùng người héo hắt
úa mầu sắc không...
Trịnh Tây Ninh
Hôm
nay vui vui tìm được mấy tấm hình ngày xưa, cộng thêm những tấm gần đây
nên gởi quý anh chị em xem cho dzui! Tấm đầu tiên bé Hân lúc 5, 6 tuổi
gì đó, nghĩa là đã gần 50 năm rồi, kinh khủng thật.
Nhìn lại mình đời đã xanh rêu...
Sẵn gởi 3 bài thơ luôn...
Chúc vui
Hân
Monday, July 20, 2015
NHỮNG TRANG SÁCH ĐỜI CON
Chúa của con ơi!
Những trang sách đời con
Con đã viết ra rồi.
Từng giọt mưa rơi bồi hồi trên nhánh lá
Phải chăng là tiếng Chúa hóa mưa rơi?
Ơi, Chúa ơi!
Đã bao mùa mưa nắng
Những buổi bình minh nhuộm trắng sương đêm
Những chiều hoàng hôn bên thềm hoang lạnh
Những giây phút chạnh lòng khắc khoải sầu lo
Những lúc bộn bề công việc bỏ ăn bỏ ngủ
Những khi tiếng cười hò la reo vui rộn rã
Chúa đã ở bên con, con đã quá vô tình!
Đã bao mùa mưa nắng
Những buổi bình minh nhuộm trắng sương đêm
Những chiều hoàng hôn bên thềm hoang lạnh
Những giây phút chạnh lòng khắc khoải sầu lo
Những lúc bộn bề công việc bỏ ăn bỏ ngủ
Những khi tiếng cười hò la reo vui rộn rã
Chúa đã ở bên con, con đã quá vô tình!
Con đâu chỉ một mình...
Con đâu chỉ một mình trong quạnh vắng đìu hiu
Con đâu chỉ một mình những chiều mưa lạnh giá
Con đâu chỉ một mình lúc đớn đau khổ sở
Con đâu chỉ một mình những đêm về heo hút
Con đâu chỉ một mình...
Thương Chúa quá!...
Chúa chỉ có một mình trên thập giá năm xưa
Chiều ấy, trời không mưa
Phải chăng trời khô lệ, hay vì trời đã chôn kín niềm đau?
Con đâu chỉ một mình trong quạnh vắng đìu hiu
Con đâu chỉ một mình những chiều mưa lạnh giá
Con đâu chỉ một mình lúc đớn đau khổ sở
Con đâu chỉ một mình những đêm về heo hút
Con đâu chỉ một mình...
Thương Chúa quá!...
Chúa chỉ có một mình trên thập giá năm xưa
Chiều ấy, trời không mưa
Phải chăng trời khô lệ, hay vì trời đã chôn kín niềm đau?
Chiều nay, mưa lấp lánh sắc màu
Những giọt sầu đã trôi vào dĩ vãng
Những giọt vui đang reo thánh thót trước hiên nhà
Và những giọt suy tư con đậm màu cà phê trắng!
Tất cả đã làm nên sắc thái cuộc đời con.
Những giọt sầu đã trôi vào dĩ vãng
Những giọt vui đang reo thánh thót trước hiên nhà
Và những giọt suy tư con đậm màu cà phê trắng!
Tất cả đã làm nên sắc thái cuộc đời con.
Ơi, Chúa ơi!
Những trang sách đời con, con để Ngài viết tiếp
Bầu trời xanh biêng biếc đến chân trời
Ngày mai, đời con tùy thuộc Chúa!...
Những trang sách đời con, con để Ngài viết tiếp
Bầu trời xanh biêng biếc đến chân trời
Ngày mai, đời con tùy thuộc Chúa!...
20/7/2015
Vũ
Thủy
Thursday, July 16, 2015
CHÙM THƠ : BÁC SĨ VN ...
Nghe tin Anh Sướng
bệnh mà các Bác Sĩ “loay hoay” chữa”tác rồi tộ” , sao mà giống cảnh CBG đã từng
bị quá. Thôi gửi anh và cả nhà chùm thơ này đọc cho …”vui”. Biết đâu lại là
“phương thuốc” giúp anh …chóng lành…
Bác sĩ ta giờ quá
giỏi giang
Thần kinh ê nhức nhổ ngay răng
Bẻ mươi chiếc thử còn đau hả
Bứng cả hàm luôn chắc hết phăng
Bốn chín tuổi đời mồm móm mém
Hai mươi năm bệnh mặt nhau nhăn
Oan này ai trả bồi đây chứ
Đại học Y khoa chịu … mấy phần ?
CAO
BỒI GIÀ
15-07-2015
Theo báo điện tử Vnexpress.net:
Nhổ gần hết hàm răng
mới biết bị nhổ oan
Mỗi
lần đau vùng mặt, răng tê nhức, ông Bắc đến phòng khám nha khoa để nhổ răng.
Mất gần hết hàm răng, ông đến bệnh viện khám mới biết mình đau dây thần kinh số
5, còn toàn bộ răng trước đó đã bị nhổ oan
Sau
hai ngày phẫu thuật dây thần kinh số 5 bị chèn ép, đến chiều 3/7, sức khỏe của
ông Đỗ Hà Bắc (49 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã dần hồi
phục. Các cơn đau vùng mặt, quai hàm chấm dứt hẳn.
20
năm trước, ông Bắc cảm thấy vùng mặt bỗng dưng đau ê ẩm. Cơn đau xuất hiện ngày
càng nhiều khiến ông choáng váng, thường xuyên mất ăn, mất ngủ.
"Mỗi
lần thấy hàm răng tê buốt, tôi đến các phòng khám nha khoa thì được bác sĩ xử
trí bằng cách nhổ răng. Nhổ mãi đến nay chỉ còn 3 cái răng ở hàm dưới mà vẫn bị
đau. Tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh khám mới biết bị dây thần kinh số 5 chèn ép
gây ê ẩm vùng mặt chứ không phải do răng sâu hỏng", ông Bắc nói.
THẦY LẢNG THẦY LANG
Nắm mẩu ruột già ngỡ ruột dư
Thầy lang Đồng Hới cắt phăng ru
Thức ăn tràn bụng gây đau đớn
Chất thải trào buồng khiến ngất ngư
Cô gái xinh tươi oan một kiếp
Đóa hồng mơn mởn biệt thiên thu
Dư, già ai bảo nằm chung ổ
Bác sĩ ta nhầm chớ chẳng … ngu !
CAO BỒI
GIÀ
15-11-2013
Cụ già đau ốm nhập nhà
thương
Bác sĩ chăm nom đến tận giường
Thăm khám ngày ngày không trễ nải
Thuốc thang buổi buổi chẳng trây lườn
Phán : Ông mang chửa mươi tuần lễ
Rằng : Cụ hao mòn mấy đốt
xương
Ai tặng “tử cung” cho bố thế ?
Đàn con kinh ngạc … điếng
hồn luôn !
CAO BỒI
GIÀ
02-02-2013
XIN HỌA : THAI LÃO
Cụ Tính Long An thấy thật thương
Ốm đau nhập viện quẳng lên giường
Nội soi xét nghiệm rà gân cốt
Quang tuyến siêu âm khám bụng lườn
Ông cụ tử cung căng ễnh bụng
Lão già cột sống rệu khung xương
Chuyên khoa hội chẩn năm ngày khám
Kết quả mang bầu tá hỏa luôn
. Bongtaduong
Theo báo THANH NIÊN :
Cụ Tính Long An thấy thật thương
Ốm đau nhập viện quẳng lên giường
Nội soi xét nghiệm rà gân cốt
Quang tuyến siêu âm khám bụng lườn
Ông cụ tử cung căng ễnh bụng
Lão già cột sống rệu khung xương
Chuyên khoa hội chẩn năm ngày khám
Kết quả mang bầu tá hỏa luôn
. Bongtaduong
Theo báo THANH NIÊN :
Ngày 31.1, người nhà của ông Nguyễn văn Tính , 73 tuổi ngụ ấp
Hòa Bình I, xã Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, Long An
cho biết: “Ngày 11.1.2013, ba tôi bị bệnh nên gia đình đưa vào nhập viện
tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM.
Sau 5 ngày điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, ngày 15.1 ba tôi
được cho xuất viện. Điều bất ngờ là trong
giấy ra viện
bác sĩ Nguyễn Minh Cang (Trưởng khoa Điều trị) và Giám đốc
Bệnh viện đã ký tên, chẩn đoán ba tôi bị “Chấn thương cột sống thắt lưng / thai
16 tuần”!
… Thật bái phục bác sĩ
!!!
Tuesday, July 14, 2015
Xin Moi Nguoi Cau Nguyen Cho Anh Sướng
CON ĐAU LẮM CHÚA ƠI
Một mình một chén đắng
Cô đơn căn nhà vắng
Cơn đau là lửa thiêu
Và con là Lễ vật
Lễ vật cong trên lửa
Con quằn sấp lại ngửa
Lẽ gì con còn thiếu
Cuộc khổ nạn Chúa tôi
Con đau lắm Chúa ơi
Sắp bỏ cuộc cho rồi
Ôi nhiệm mầu khổ giá
Bài chẳng thuộc xa xôi
Nhà xây nửa cát đá
Chúa nâng đỡ bèo mây
Trong li bì cơn sốt
Lệ đã ứa tràn đầy.
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
THẾ KIÊN DOMINIC
TB:
Tôi hiện tại đang nằm viện, bị nhiễm trùng đường mật, sốt mê man và đau
đớn khủng khiếp, có lẽ tuần tới không viết nổi 1 chữ. mà cũng chẳng
biết bao giờ mới hồi phục Anh cho tôi 1 lời cầu nguyện nhé.
Kính quí tác giả
Hoàng vừa nhận email gửi bài của anh Giuse Nguyễn Văn Sướng
Anh Sướng ơi,
Vp viết vài dòng thơ cho anh để khi anh đọc, anh sẽ bật cười vì những vần thơ con cóc. Biết đâu nhờ thế anh bớt đau thì sao !
Rung tay cầm chén đắng.
Con đâu muốn Chúa ơi!
Phải chi rượu Chúa mời,
Con sẽ vui đón nhận.
Con nhìn lại bản thân,
Đau đớn ôi vô ngần!
Toàn thân như xé nát
Mong ai, người ghé vác
Niềm tin con chưa đạt,
Nên trách Chúa tại sao,
Khổ đau Chúa lại trao?
Sức hèn sao chịu nỗi!
Con ơi, Cha biết rồi,
Thập giá đồi Calvê,
Đau khổ quá ê chề.
Một mình Cha gánh chịu.
Cũng chỉ vì tình yêu!
Con ơi, đừng nãn chí,
Cha yêu con thật nhiều!
viphương
Friday, July 10, 2015
Helping the orphans at Dong Bo, Nha Trang city
Chia se hinh ca nha xem cho vui HBTT ve nhung tam hinh nay cho cac em mo coi o Dong Bo, thanh pho nha trang-nhin cac em nho to mau that de thuong lam sao, cac em to mau gioi qua, khong bi lam lem ra ngoai. Chuc cac em hoc gioi, khoe manh, va ngoan.
Thursday, July 9, 2015
KHÓC TRONG KỶ NIỆM
Tôi muốn an vui giữa tháng ngày
Trong bầu rượu nhạt dạ ngậy ngây
Nhiều đêm xóa hết trong tâm khãm
Một bóng hình xưa khóc đoạ đày
Trong bầu rượu nhạt dạ ngậy ngây
Nhiều đêm xóa hết trong tâm khãm
Một bóng hình xưa khóc đoạ đày
Hàng Phong lá rũ bóng ơ hờ
Chiếc lá chưa vàng gợi ý thơ
Bước lẽ đưa chân về chốn ấy
Đìu hiu lạnh vắng mộ bơ vơ
Chiếc lá chưa vàng gợi ý thơ
Bước lẽ đưa chân về chốn ấy
Đìu hiu lạnh vắng mộ bơ vơ
Ai nhớ thuơng ai giữa cuộc đời
Anh nằm giá buốt mộng nào vơi
Từ khi cách biệt mình đôi ngã
Anh vẫn còn vương nét mặt cười
Anh nằm giá buốt mộng nào vơi
Từ khi cách biệt mình đôi ngã
Anh vẫn còn vương nét mặt cười
Đặt nhẹ cành hoa gữi tặng người
Đường mây theo gió đến xa khơi
Cho người mặc khách rưng rưng lệ
Nhặt cánh hoa tàn giọt bỗng rơi
Đường mây theo gió đến xa khơi
Cho người mặc khách rưng rưng lệ
Nhặt cánh hoa tàn giọt bỗng rơi
Nhắp chén men cay dạ cứ sầu
Bao vần thơ muộn đã chìm sâu
Tâm tư vọng lại ngày xưa cũ
Trời đã phân ly gãy nhịp cầu
Bao vần thơ muộn đã chìm sâu
Tâm tư vọng lại ngày xưa cũ
Trời đã phân ly gãy nhịp cầu
Đêm nay gác vắng cũng lạnh lùng
Đếm mãnh châu trần gợi nhớ nhung
Kỹ niệm bao năm còn kỹ niệm
So dây sao phím bặt tơ chùng ?
Đếm mãnh châu trần gợi nhớ nhung
Kỹ niệm bao năm còn kỹ niệm
So dây sao phím bặt tơ chùng ?
Giọt lệ ngày xưa giọt ngắn dài
Thương người biển vắng bóng dần phai
Hàng thông rũ nhánh chờ hương gió
Hoa trắng giờ đây chẳng kẽ cài …
Thương người biển vắng bóng dần phai
Hàng thông rũ nhánh chờ hương gió
Hoa trắng giờ đây chẳng kẽ cài …
*****************
HỒ ĐẮC DŨNGWednesday, July 8, 2015
Năm Thánh Từ Bi - Lần Chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa
Nhạc: Phạm Trung
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tuesday, July 7, 2015
XIN HÃY DẪN DẮT CON - Gioakim
NGÀY 06.07.2015
LỄ
THÁNH MARIA GORETTI, ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO (1890 - 1902)
Chúc
mừng
Lễ Bổn Mạng Sr Goretti Sương
Chúc
Sr Sương nhiều ơn của Chúa và Đức Mẹ , và một ngày lễ thật vui vẻ,
thánh thiện. Xin gởi mừng Sr bài hát mới làm.
Kính
mến,
Gioa-Kim
Saturday, July 4, 2015
KHẮC VƯỜN DẦU DẰNG DẶC
Tranh from Thank-God
"Đường khổ giá vẫn muôn đời mầu nhiệm"
Trong cơn đau giữa đêm trường thao thức
Con nằm dài nhìn giấc ngủ trôi xa
Từng phút giây từng phút kéo khề khà
Một mình con âm thầm, một mình Chúa
Tiếng khuya hóa tiếng đồng hồ: Tiếng búa
Khắc vườn Dầu dằng dặc: Khắc thiên thu
Trời trăng sao trong vắt chẳng sương mù
Địa cầu lẽ chỉ mình con cô độc!
Khắc vườn Dầu dằng dặc: Khắc thiên thu
Trời trăng sao trong vắt chẳng sương mù
Địa cầu lẽ chỉ mình con cô độc!
Tường vôi cũ lổ loang nhiều vệt mốc
Tiếng thở đều vợ cực dáng co ro
Con đi xa tiền gởi mấy nhằm nhò
Ba mươi đã gái ngoan còn lẻ bóng
Tiếng thở đều vợ cực dáng co ro
Con đi xa tiền gởi mấy nhằm nhò
Ba mươi đã gái ngoan còn lẻ bóng
Chút Đức Tin mỏng dòn nào ngưng đọng
Lệ ngập ngừng nhẹ rớt giữa đêm đen
Giê-su ơi xin nâng đỡ phận hèn
Kẻo điên loạn con nghiến răng nguyền rủa
Lệ ngập ngừng nhẹ rớt giữa đêm đen
Giê-su ơi xin nâng đỡ phận hèn
Kẻo điên loạn con nghiến răng nguyền rủa
Xin dẫn dắt về tinh tuyền một thuở
Thấy hoa Hồng trong giọt máu Can-vê
Chén Nho say cơn thở dốc nặng nề
Và Thánh Giá, cửa đường vào Thiên quốc
Thấy hoa Hồng trong giọt máu Can-vê
Chén Nho say cơn thở dốc nặng nề
Và Thánh Giá, cửa đường vào Thiên quốc
Trong gian truân mới hay bài chưa thuộc
Thánh một giờ, đâu dễ Thánh quanh năm
Chút huyền vi đã trô trố chằm chằm
Đường khổ giá vẫn muôn đời mầu nhiệm
Thánh một giờ, đâu dễ Thánh quanh năm
Chút huyền vi đã trô trố chằm chằm
Đường khổ giá vẫn muôn đời mầu nhiệm
Anh hàng xóm nổ xe đi dọn tiệm
Chuông nhà Thờ còn chưa vẳng không trung
Một đêm đen trăn trở giữa mịt mùng
Một đêm trắng, của thành tâm dâng Chúa.
**************************
Giu-se Nguyễn Văn SướngChuông nhà Thờ còn chưa vẳng không trung
Một đêm đen trăn trở giữa mịt mùng
Một đêm trắng, của thành tâm dâng Chúa.
**************************
Friday, July 3, 2015
HỒI SINH, CHỈ MỘT LỜI
Chủ phán một lời thôi
Tử thần nhả vội mồi
Trả con người sự sống
Thế mới Chủ cao ngôi
Để giải thích huyền vi
Người theo thuyết bất tri
Kẻ vin vào giả thuyết
Chân lý..chỉ hoài nghi!
“Trỗi dậy Bé con ơi”
Hồi sinh, chỉ một lời
Vĩ nhân ai được vậy?
Hay lý thuyết trời ơi!
Vạn nẻo lối, muôn đường
Thì con vẫn một phương
Đường Giê-su vững bước
Rạng ánh lối quê hương
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
Subscribe to:
Posts (Atom)