Monday, April 20, 2015

Loi Nguyen Gia Đinh Xu Dao.

Lời Nguyện Gia Đình Xứ Đạo.
Lời và Nhạc: Phạm Trung.
Trình bày: Diệu Hiền.

Tuesday, April 14, 2015

RABBOUNI

RABBOUNI
(John 20:16)
 
    Thầy đi mở lối thiên đường
Cho con được thấy ánh dương bởi trời
    Mộ xưa còn dấu chân người
Tiếng ai sửng sốt “Lạy Thầy!” còn vang
    Rabbouni mãi âm vang
Giục lòng con nhớ chuyện ngàn năm qua...

    Maria ngày ấy thiết tha
Mới vừa tảng sáng đã ra thăm mồ
    Lòng buồn, lệ vẫn chưa khô
Tiếng Thầy thân thiết khiến cô ngỡ ngàng
    Nắng mai hôm ấy chói chang
Mở ra một cõi hân hoan đất trời
    Từ trong cái chết đời đời
Đức Ki-tô đã rạng ngời phục sinh
    Từ trong ánh sáng bình minh
Thầy đi mở lối trường sinh vĩnh hằng
    Bao nhiêu thế lực thù hằn
Đều quy phục dưới bệ chân của Thầy
    Rabbouni! Rabbouni!
Hồn cô tha thiết gọi Thầy, Thầy ơi!

    Rabbouni! Rabbouni!
    Thầy là nẻo chính con đi
Thầy là hạnh phúc muôn đời cho con
    Hồn con rạng rỡ hân hoan
Lưỡi con vui sướng ca khen tình trời!

HBTT

Saturday, April 4, 2015

Nguoi Thieu Nu Ben Bo Suoi.

Người Thiếu Nữ Bên Bờ Suối.
Thơ & Video: Hồ Đắc Dũng.
Nhạc: Phạm Trung.
Trình bày: Minh Quang.

Cau Thanh Gioan Phaolo II.

Cầu Thánh Gioan Phaolô II
Nhạc & Slideshow: Phạm Trung
Trình bày: Bích Hiền & Anh Khoa.


Cau Thanh Gioan Phaolo II.

Cầu Thánh Gioan Phaolô II
Nhạc và lời: Phạm Trung.
Trình bày: Bích Hiền.
Video: Hồ Đắc Dũng.

Friday, April 3, 2015

DƯỚI ÁNH TRĂNG NGỜI

   Chỉ như một giọt sương đêm
Chỉ như một nhánh liễu mềm ven sông
    Đời tôi hoa cỏ nội đồng
Thế mà Chàng đã hết lòng yêu tôi
   Theo tôi suốt cuộc nổi trôi
Chàng quen thầm lặng bên tôi từng giờ
    Còn tôi, một ả tình vờ
Khi vui, bỏ mặc người chờ trong đêm
    Rồi khi vàng võ lem nhem
Tựa hồ chú ngựa đã quen đường về
    Tôi về rũ bỏ u mê
Chàng dang tay đón thỏa thuê đợi chờ
    Tình Chàng như sóng vỗ bờ
Chẳng hề chê cát hững hờ dối gian
    Sóng ôm bờ cát miên man
Cho dù cát mãi tính toan hững hờ.
    Chàng ơi! Thiếp, ả tình vờ
Như dòng nước đục, lững lờ tháng năm
    Hôm nay lòng thiếp ăn năn
Con tim thức tỉnh, biết Chàng thậm yêu
    Chàng yêu, yêu thiếp thật nhiều
Yêu cho đến nỗi tiêu điều xác thân
    Đường xưa thập giá lê chân
Lưỡi đòng ai nỡ xuyên tim Chàng rồi?
    Đêm nay dưới ánh trăng ngời
Vần thơ như có lệ rơi hai hàng
    Thơ này thiếp muốn tặng Chàng
Chút tình trễ muộn, xin Chàng đừng chê!

                                    Vũ Thủy

PHÚT CUỐI TRÊN THẬP GIÁ


Ngàn muôn nỗi mãi hành đau thân xác

Chân tay này  như buốt xé từng phân

Mỗi đoạn xương căng kéo tợ dây đàn

Từng giọt máu nhuộm thân tàn lấm đỏ

Cố căng ngực , gồng hớp từng hơi thở

Mắt mờ nhòa, nghe mặn rát bờ môi

Ôi vô cùng nỗi lòng  Chúa của tôi::

“Con đã uống cạn vuông tròn chén đắng

Không than thở làm thân Chiên nín lặng

Đã hơi tàn, trên Thánh giá ngửa trông

Cõi hồn con cô vắng đến quặn lòng

Sao Cha vẫn thảng ngơ, không tiếng đáp

Mọi Thánh Ý giờ đây nên hoàn tất

Linh hồn con xin phó thác tay Cha

Mẹ yêu ơi! Xin giã biệt rời xa

Mọi khốn khó, muôn sự giờ kết thúc”

Vì nhân thế hơi cuối cùng cũng trút

Đá núi tan thương khóc Đấng Tối Cao

Tình thương Ngài cao cả biết nhường bao

Con tự hối  đã bao năm chai đá

Vạn lạy Chúa, xin ngàn lần đại xá

Xin máu đào Cha tắm sạch tội nhơ

Cho con đây  được hưởng mọi ơn nhờ

Và mãi sống trong tình yêu của Chúa.

.            THINH KHÔNG

.            03-04-2015

Thursday, April 2, 2015

QUỲ BÊN THÁNH THỂ


    Năm xưa chiều ấy có hay
Đá mòn, nước chảy , mây bay lững lờ
    Thời gian nhanh đến ngẩn ngơ
Hai nghìn năm lẻ tình cờ thế sao!
    Bây giờ Chúa ở trên cao
Hẳn Người vẫn vậy, vẫnxao xuyến lòng !
    Thương nhân loại, kiếp long đong
Con người chìm đắm trong vòng bể dâu.
    Về đâu, người hỡi về đâu
Loanh quanh ngày tháng giãi dầu mưu sinh
    Có hay làn gió hữu tình
Ngày đêm thôi thúc tâm linh tìm về?
    Dù ai thất vọng ê chề
Dù ai đã trót bội thề vong ân
    Hãy mau rũ bụi phong trần
Cho hồn thanh thản, cho hồn sạch trong
    Tìm về một bến tựa nương
Tìm về nguồn cội yêu thương là Người
    Người trong tấm bánh nhỏ nhoi
Từ chiều buổi ấy, hẹn rồi nhớ không?
    Chúa ơi, tình Chúa mênh mông
Ngàn đời vẫn thế, vẫn không đổi dời
    Chiều nay con thấy bồi hồi
Quỳ bên Thánh Thể xin Người đoái thương!

                                    Chiều thứ Năm Tuần Thánh 2015

                                    Vũ Thủy