Tuesday, February 17, 2015

HOA TÍM VỀ ĐÂU


Tranh: HBTT-Hoa Tim Ve Dau
Inspired by this poem
HOA TÍM VỀ ĐÂU 

Chùm hoa tím mảnh mai trong gió
Mặc gió cuốn đi chút xíu hương
Màu tím giấu mình trong sắc tím
Đài hoa níu kéo cánh hoa vương

Cánh hoa lay khẽ trong chiều tím
Chỉ tỏa mùi hương chẳng tỏa sầu
Màu tím gợi hồn ta lữ khách
Hỏi hồn lưu lạc biết về đâu?

Trong chiều thấp thoáng màu hoa tím
Lữ khách dừng chân ngẫm phận mình
Ký ức trở về như sóng vỡ
Hồn người lữ khách thậm thương mình!


 
Sao ta cứ mãi xuôi rồi ngược
Ngày tháng loay hoay với phúc vinh
Chiều tím hoàng hôn chùng xuống thấp
Phủ dày đất lạnh kiếp sinh linh 

Chùm hoa màu tím vùi trong đất 
Liệu có còn không một chút hương
Có có không không như ảo mộng
Cúi đầu! Ta sống kiếp tha phương. . .

Viết trong chiều Thứ Tư Lễ Tro 17/2/2010
Vu Thuy
PS:  Chi Thuy oi, em thich bai tho nay lam, co cam hung sang tac duoc 7 tam tranh nay.  Co gi chi hoi chau Lucy mo ta lai cho chi nhe, HBTT.

Monday, February 16, 2015

PHIẾM "DÊ" PHÚ


 

Dạ hỉ mừng Xuân;;

Miệng vui tán dóc.

Sự thế đa chiều;;

Chuyện Dê lắm góc.

Danh xưng chị Mùi  trong thập nhị chi;

Tên chính anh Dương , thuộc hàng lục súc.

Chàng khoái hươi đôi sừng dắt lũ, miệng hét tà loa;

Nàng khoe điệu búi râu  kéo bầy, chân khua móng guốc.

Mùi đặc trưng hôi hám,  gây ô nhiễm môi trường;

Thói cá biệt xông càn,  phá tan hoang vườn tược.

Chết danh họ Sở,  các ả e gờm; 

Nổi tiếng đào hoa, mấy loài theo được .

Vươn sừng bén,  hãnh diện sứng quân vương xứng mặt bố trăm miệng be he;

Vểnh râu xồm, tự hào đáng sư phụ đáng bậc thầy các chàng hảo ngọt  .

Mấy chục ả, “sư phụ” quản còn sung;

Vài ba bà, “nam nhân” đèo đã khóc.

Thầy ung dung với tam cung lục viện,   đây  hãy hãy thị xem;

Ai khốn đốn vì vài thiếp dăm thê, phải đứ đừ ngưỡng học.

Nên biết thân, đừng theo đòi ham hố ngu si;

Hãy lượng sức, chớ học chước đèo bồng dại dột.

Dê luôn là loài giỏi  cam phận,  nên thế   bỉ si đần;

Mùi cũng là giống vốn hiền lành, bị đời chê ngu dốt.

Có lắm lắm  anh thường mượn xằng, khoác giả Hổ bì;

Khiến nhiều nhiều kẻ cũng sợ vãi, nào hay Dương cốt .(1)

Đã là thường nhan nhản quán hàng bán thịt chó, mà bảng vẽ  đầu dê ;

Thì chẳng lạ lềnh khênh nhân vật thi chuyện xằng,  nhưng mồm  phun lời tốt.(2)

Thương anh Dê cam cúi sừng giơ trán, cho thế gian  đổ hết tội khiên;

Khổ chị Mùi ngoan Hiến mạng tế Thần, hứng lửa nóng tột cùng thiêu đốt.

Dược thần sức khỏe tự cao Dương cốt, dụng vạn thuở xưa;

Lịch sử văn chương ghi Sách da Dê,  lưu nghìn năm trước.

Nhậu Dương ngọc, lắm “Ông Hoàng” mộng tăng sinh lực tráng cường;

Tắm sữa Dê, nhiều”Bà Chúa” mơ  dưỡng làn da mỹ vóc.

 

Thương là thương :

 

Tiền kỳ đày lên thớt,  phải chịu đánh chịu đòn;

Trước lúc bị bày mâm, còn ăn gậy ăn gộc.

Để trừ tất tần tật tiêu mùi hoi gây;

Cho vã sạch sành sanh hết mồ hôi hột.

Vui Tết nâng ly;

Mừng  Xuân cạn cốc.

 Rượu tiết Rắn, ngàn  khách chuộng thuốc hay;

Tửu huyết Dê, vạn người khen thần dược.

Cốc  vơi cốc, là mê mẩn hò dzô;

Ly cạn ly, lại say sưa đòi rót.

Vung xích chó, bên vài ông bạn  tốt,  đĩa Dê nướng  lai rai;

Tuyệt cú mèo, quanh một cái lẩu Dê, lũ bầu đàn vui họp.

Vú nướng than sựt sựt  ngậy trôi;

Thịt xào lăn   mềm mềm thơm nuốt.

Ruột- tim Mùi đó, cứ nhậu ấy như thể dược thang;

Gan- thận Dương đây, hễ ăn thì cũng  là phương thuốc.

Ngũ tạng món nào thưởng thức cũng ngon lành;

Tứ chi vị gì nhâm nhi đều bổ tuốt.

Rau cỏ ăn kèm chớ quên: Sung-khế-mùi-ngò-húng quế-chuối xanh

Gia vị chấm nêm đừng thiếu:   Chao-tương-gừng-mè-cà ri-xả ớt.

Người ho hen chứng suyễn, hãy măm măm Dương nhục tuyệt hay;

Kẻ gầy ốm bệnh lao,  càng xực xực thịt Dê cực tốt.

 

Nhưng khuyến cáo, khuyến cáo:

 

Mợ mỡ máu dư thừa, nên  nhịn miệng để tránh biến tai;

Cậu tăng xông vọt nhảy, hãy chay mồm kẻo không quỵ đột.

Mùa xuân hỉ hỉ hoan hoan, xích thốc mồm hót lăng nhăng;

Ngày Tết vui vui vẻ vẻ, ba hoa miệng khua lốc cốc.

Bới lông “Dê Cụ ” để giãn giãn tâm hồn;

Moi tật “Thầy Dương” cho thư thư đầu óc.

Chúc kẻ kẻ khang an;

Mong người người hạnh phúc.

 

Vui Tết,  vui kết:

Chớ học thói Dê xồm;

Đừng để mang tiếng mốc.

.               CAO BỒI GIÀ

.               16-02-2015

.               (28, THÁNG CHẠP, GIÁP NGỌ)

 

(1)Diễn từ câu : “Dương cốt Hổ bì”

(2) Diễn từ câu :” Treo đầu dê bán thịt chó”

Saturday, February 14, 2015

SỚ TÁO QUÂN - PHÚ


 

Ngóng đón niên Mùi;;

Giã từ năm Ngọ..

Xỏ hia đội mão, mặc màn sương bịt mắt mờ đui ;

Khoác áo không quần, chấp cái lạnh luồn da buốt giá.

Nhong lưng cá chép  vút vút đằng vân;

Cất bước tầng không vèo vèo vút gió.

 

Táo Việt về chầu;

Trình tâu Ngọc Đế:

 

Điều tai nghe mắt thấy  khắp dải quê hương ;

Chuyện dân kháo báo đăng cùng nơi lãnh thổ.

Bác nông dân còn khăn còn khó, cấy mảnh ruộng xoay vận cùng nan;

Anh công nhân vẫn khổ vẫn hàn, cầm đồng lương tặn tiêu cực khó.

Trồng đặng trái Cà, Thanh Long, hạt Lúa  bán thấp đứt ruột đành thua;

Thu được thùng Sữa,  Bắp Cải, quả Dưa giá bùn đắng lòng đổ bỏ  .

Chợ đìu hiu ảm đạm, chị tiểu thương chào mời mỏi  lưỡi   ê mồm;

Đời vất vả gian nan, anh hàng  dạo lê bước oằn lưng rát cổ.

Người  cày sâu cuốc bẩm  mãi vật đói vật nghèo;

Kẻ ăn chốc ngồi trên vẫn khoe giàu khoe có.

Ấu nhi mầm non  thác như rạ , lâm chứng ban chẳng vượt mệnh phần;

Bộ trưởng Y tế lơ tựa ngây, ém dịch sởi quyết không công bố .

Hỉ nộ ái ố, ghen tuông mâu thuẫn, vợ chồng con cái  tiễn kẻ về trời;

Tính dục sân si, tranh đoạt giận hờn, bạn hữu anh em  đưa người xuống mộ.

Cướp của hiếp dâm, nhan nhản  nhiều vụ gớm ghê;

Sát nhân phân mảnh, liền liền nhiều ca kinh sợ.

Mại dâm trơ tráo khoe của bên đàng;

Ma túy nghênh ngang bày trò giữa phố.

Bụi đời bùng phát ,  xóm ngõ không yên;

Tội phạm gia tăng, nhà tù thiếu chỗ.

Thứ vị Dư thừa sĩ quan tướng tá, nhan nhản cấp hàm;

Chức danh lạm phát tiến sĩ giáo sư, lềnh khênh quan phó.

Một lão nông chế tạo xe tăng cho ngoại quốc, mà thảy thảy bá quan vẫn ung dung tự hào;

Ngàn tiến sĩ  chào thua con vít  ngay sân nhà, ấy cả cả vạn sếp chẳng thẹn thùng  xấu hổ.

Nhiều bằng cấp mà để    tiêu dùng ngoảnh mặt, rước đồ ngoại lên ngôi;

Lắm học hàm mà nhìn sản xuất chết co, nhường hàng gian lấn chỗ.

Hàng giả đành thua vì cán bộ chẳng thể nếm thử như phân;

Thứ độc cũng chịu nên người  dân đành phải mang ách bệnh tựa ổ.

Con ông  vô đức, đài kiểm soát tuyển thu;

Cháu cha bất tài,cục Hàng Không nạp bổ.

Nên điều khiển không lưu tậm tịt, để chim sắt bị một bận thất kinh;

Mớivận hành phi đạo lằng nhằng, khiến máy bay suýt mấy phen đâm bổ.

Dẫu xăng  dầu tụt hạ tới tấp, chẳng có tiếng than van;

Thì điện lực vẫn tăng lừ lừ, còn luôn mồm kêu lỗ.

Bất động sản nằm vạn nóc khắp chốn, như   thể ngủ lì;

Vi Na Lai lỗ nghìn tỷ mỗi năm , xem chừng sống thọ.

Quan tham hàng  xã dắt bò trâu, ăn mì gói nhân dân, nhiều chú mặt lòi;

Lại nhũng cấp cao ẵm nhà cửa, bòn đất đai nhà nước, vài anh danh lộ.

Thấy gương tầy liếp, ngài Nguyên Chủ tịch Nghiên mau trả quách phố nhà;

Nhận đòn cảnh cáo, quan Cựu Thanh tra   Truyền phải hoàn phăng điền thổ .

Né nhà quan, đường uốn eo đoạn thẳng vênh vao ngỡ  rắn lượn rời hang;

Dập dư luận, ông lắt léo đường cong mềm mại tưởng kiến bò khỏi lỗ.

Sập hầm thủy điện, mười mấy công nhân bí lối tuyệt đường;

Đào lối cứu nguy, hằng triệu người dân rụng tim nín thở.

Máy móc hiện đại o o bế bế bó tay;

Cuốc leng thủ công rẻ rẻ khinh khinh xới bổ.

Quan Thành cứ nghĩ đèn đuốc  soi hầm sáng trưng;

Sếp Tỉnh bèn viết lá thư động viên luồn lỗ.

Khiến dân chúng sững sờ thót tim;

Làm nạn nhân thất kinh ngạt thở.

May mà có những quân nhân, với cây cuốc cây xẻng lập công;

Hên nên mọi nhân mạng, lâm sự  hiểm sự nguy thoát rọ.

Thật như đùa, sách luật pháp in Thần Công Lý chẳng áo thân phơi ;

Rõ tựa giỡn,truyện thiếu nhi vẽ Lính Hán Triều  không quần  đít ló.

Xua tàu cá xâm   ngư trường Đông Hải, lũ phương Bắc tà ý hiểm thâm;

Đem dàn khoan cắm quần đảo Hoàng Sa, bọn giặc Ngô dã tâm tráo trở.

Họng Đà Nẵng tính phó Hoa quân bóp nghẹn, hên nhiều kẻ  ngăn can;

Đèo Hải Vân suýt giao Ngô khách phân ngăn, may các quan tỉnh ngộ.

Thiết kế Mê trô  cù nhây, gã hàng xóm đốt hàng kho  tiền Việt vô lý tiêu tro;

Thi công tàu điện ẩu tả, ông bạn vàng  khiến mấy mạng dân Nam oan khiên tận số.

 

Đã năm cùng tháng tận, thế mà:

Hỏa hoạn nhà xưởng tiếp tiếp khắp tỉnh thành;

Tai nạn giao thông liền liền cùng tuyến lộ .

Đây lửa rụi , chết nguyên nhà;

Kia  xe lao, vong cả họ.

Thấy xác ruồi,người tiêu dùng nhứ nhứ đòi hỏi, ngửa bài mong đối tác chi bồi;

Giở trò nhặng,nhà sản xuất cười cười  hiệp thương , mật báo cho đối phương vào rọ.

Đây đây đó đó Luân thường đạo lý  phỉ phui;

Chốn chốn nơi nơi Nhân tâm nghĩa tình xổ bỏ.

Mong vạn phúc năm mùi

Tiễn  hạn buồn niên Ngọ

Kính biệt Ngọc Hoàng!

Vạn tuế, vạn tuế!

.               CAO BỒI GIÀ

.               11-02-2015

.               (23, THÁNG CHẠP, GIÁP NGỌ)

Thursday, February 12, 2015

Mai Xuân

Mai Xuân

Chúa cho con mùa Xuân
Mai vàng nở trong vườn
Giữa khung trời nắng mới
Khơi động trẻ nô vui
Giữa vườn mai tươi thắm
Tà áo dòng phất phơ 
Có ma seour hiền lành
Ngất ngây trong ân thánh
khoảng khắc ngọt ngào Xuân
Chúa Xuân ơi!  Tuyệt vời...



Hoa nở giữa mùa Đông 
Happy Valentine's Day

Tuesday, February 3, 2015

DƯỚI TRỜI XUÂN MỚI


    Mẹ là giọt nắng lung linh
Cho xuân ấm áp, cho bình minh lên
  Mẹ như làn gió êm đềm
Thổi vào thế giới bình yên ngọt ngào
    Hôm nay giữa nắng xuân trào
Con nghe hồn bỗng dạt dào tin yêu. 
    Đời con được Mẹ thương nhiều
Sầu lo buồn khổ trăm chiều đã qua
    Bây giờ tim đã nở hoa
Bây giờ con đã tìm ra lối về!
     Hôm nay hoa lá thỏa thuê
Dưới trời xuân mới bốn bề gió reo
    Hồn con trong nắng cũng reo
Bởi con có Mẹ dõi theo từng ngày
    Mẹ là giọt nắng dịu bay
Xin Mẹ sưởi ấm mỗi ngày đời con!
    Con đi dưới nắng trinh trong
Mẹ cùng con bước tiếng lòng hân hoan
    Dẫu còn đôi chút tân toan
Mùa xuân nắng tỏa chẳng còn lắng lo
    Lung linh giọt nắng trên cao
Con tin Mẹ đã đi vào mùa xuân!

                                    3/2/2015

                                    Hoa Mặt Trời