lời: Lm Phêrô Chu Quang Minh, S.J.
Nhạc: SN Phạm Trung-Quý
Monday, December 29, 2014
Giáng Sinh Bản Thượng.
Sáng tác: Phạm Trung
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Bích Hiền & Nhóm phụ họa.
Hòa âm: Minh Châu
Slideshow: Duy Hân
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Bích Hiền & Nhóm phụ họa.
Hòa âm: Minh Châu
Slideshow: Duy Hân
Thursday, December 25, 2014
TÁN TỤNG HỒNG ÂN
Sương đêm rơi đẫm lá
Đất trời hóa mênh mông
Phía Đông sao sáng lạ
Bê-lem bỗng ửng hồng...
Chúa Hài Đồng giáng sinh
Gọi muôn vật thức tỉnh
Không gian thắm ân tình
Loài người mau tôn kính!
Ôi, hồng ân Cứu Thế
Đức Chúa trọn lời thề
Ban Ngôi Lời nhập thể
Cứu đời thoát u mê!
Đời đã tưởng hoang tàn
Hôm nay Chúa gọi tôi
Và ban cho ánh sáng
Sức sống tôi tràn lan...
Ơi, Chúa Hài Đồng ơi
Con tán tụng ơn Người
Tâm hồn con phấn khởi
Hát ca khen tình Trời!
Đêm Giáng Sinh 2014
Hoa Mặt Trời
Wednesday, December 24, 2014
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.
Tôi đã thấy một trời xuân huyền nhiệm
Từ trời cao cung điện rất huy hoàng
Nơi sáng láng Chàng ngự thật cao sang
Đang bỏ lại vinh quang và nhập thế
Chàng thương tôi vô cùng không thể kể
Đang xuống trần cứu thế khỏi lụy vong
Ôi Thiên Tử! nhập thể giữa cung lòng
Đấng Trinh Nữ vô song nguồn ơn thánh
Tôi đang thấy tỷ vì sao lấp lánh
Trổi nhạc lên óng ánh múa hòa ca
Tiếng Thiên Thần nhã nhạc hát thương ta
Giữa không trung vỡ òa niềm vui sướng
Chàng đang xuống, ôi chao! Chàng đang xuống
Tấm linh hồn em hướng vọng trời cao
Trái tim em hòa nhịp với trăng sao
Ru điệu nhạc dâng trào lên Thánh Chúa
Nơi Chàng đến mùa đông đang tàn úa
Bổng tỉnh bừng! sáng chóa và chuyển luân
Nơi Chàng đến tất cả là mùa xuân
Đem Ánh Sáng đầu tuần cho tất cả
Nơi tăm tối cũng không còn buồn bã
Những lạnh buồn vội vã biến tan đi
Cả vũ trụ cũng phủ phục Hài Nhi
Cùng dõi theo từ khi Chàng xuống thế
Tôi đã thấy thiên thần nhiều vô kể
Tiếng kèn loa xuống thế báo cho đời
Cùng hòa xướng cung giọng vang khắp nơi.
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.
Trầm Hương Thơ
23.12.2014
Tuesday, December 23, 2014
Bài Thơ Đêm Noel.
BÀI THƠ ĐÊM NOEL
Sáng tác: GioaKim
Ca sĩ: Thùy Dương
Slideshow: Mai Khôi.
Sáng tác: GioaKim
Ca sĩ: Thùy Dương
Slideshow: Mai Khôi.
Thursday, December 18, 2014
Chúa Đã Ra Đời.
Chúa Đã Ra Đời.
Sáng tác: GioaKim
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: ca đoàn Thiên Thanh
Slideshow: Mai Khôi
Sáng tác: GioaKim
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: ca đoàn Thiên Thanh
Slideshow: Mai Khôi
LẮNG NGHE TÌNH CHÚA-thơ Giáng Sinh
Đã quá nửa đêm rồi
Con viết vội bài thơ
Tơ lòng con dâng Chúa
Gởi Chúa nhiều ước mơ...
Mơ ngày mai tươi sáng
Mơ trái đất thanh bình
Mơ tình yêu rộng mở
Mơ đớn đau chẳng còn!
Con ước mơ nhiều lắm
Chắp hai tay nguyện cầu
Hướng về bên máng cỏ
Ơi, Chúa Hài Đồng ơi!
Sương rơi lạnh bậc thềm
Con nhớ về đêm đông
Một mùa bông tuyết trắng
Đêm ấy Chúa xuống trần...
Đêm nay tiếng chuông ngân
Ngôi giáo đường ấm cúng
Hang đá sáng lung linh
Ánh lên niềm hy vọng!
Con hy vọng tình người
Sẽ làm tan tuyết trắng
Con lắng nghe tình Chúa
Rộn rã ngập hồn con!
24/12/2013
Wednesday, December 17, 2014
DỌN ĐƯỜNG
Chúa gọi tôi mau bạt núi đồi
Bỏ lòng cao ngạo, thói khinh coi
Mà sao gò đống còn nhô nhấp
Chưa bạt bao nhiêu, lại
nhú bồi!
Chúa dạy tôi nhanh lấp hố hào
Xóa lòng hiềm tỵ, dạ
mư sâu
Mà sao lũng vực còn hom hũng
Sáng lấp chưa xong, tối lại đào !
Chúa răn tôi lẹ nắn đường queo
Bỏ thói gian lừa, tính lắt leo
Ấy vậy nẻo sao còn quắt
quéo
Tay bày chưa thẳng, bước cong veo !
Rõ dạ con đây thật yếu hèn
Cứ lồng như ngựa mải đường quen
Giận lòng đã biết bao lần hối
Thất vọng hoài
công chẳng đỗ bền !
Chúa giúp con đi, hãy giúp con
Phù nâng sức trợ mạnh
tâm lòng
Vừa san , vừa bạt luôn bền chí
Dọn sạch linh hồn đón Chúa Con .
.
THINH KHÔNG
.
17-12-2014
NGƯỜI LÀM CHỨNG
Ông đã đến một đời làm chứng tá
Cả cuộc đời là hạt lúa thối đi
Mặc thế gian thù địch, mặc khinh khi
Ông đã sống như người ngoài cõi thế!
Cũng xác thịt, lẽ nào là chuyện dễ
Không thích ngon, chẳng biết đẹp, biết vui?
Ngước mắt lên thua kém chẳng ngậm ngùi?
Chẳng một chút gì sao Ngài Tẩy giả!
Cả một đời là ngược xuôi tất tả
Bỏ đời mình làm nhân chứng hăng say
Chỉ che thân ăn tạm sống qua ngày
Để dọn mình làm chứng nhân thành tín
Ai bỏ mình mà không từng bịn rịn!
Chưa từng nghe tiếng oán thán con tim
Nếm nỗi đau cơn hấp hối im lìm
Và dần chết giữa tuổi đời hừng hực
Ông đã đến như đuốc hồng rừng rực
Làm Tiền-hô cho Chúa giữa nhân gian
Rồi lụi khi Dương(*) tỏa khắp mây ngàn
Người làm chứng(**) tuyệt vời cho nhân thế.
**************************
. Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Vầng Dương (Chúa Giê-su)
(**) Gio-an Tẩy-giả
Sunday, December 14, 2014
Lời Ru Của Mẹ.
Lời Ru Của Mẹ
Chúa Thiên Đàng sinh xuống gian trần.
Các thiên thần đàn hát vang lừng.
Mục đồng đến thờ lạy tôn kính.
Đám chiên lừa dâng hơi quây quần.
Ánh sao trời lấp lánh đưa đường.
Đêm lạnh lùng một cõi tuyết sương.
Kìa đạo sĩ ngẩn ngơ tìm kiếm.
Đến kính thờ lễ vật dâng hương.
Trên Thiên Cung muôn vàn vinh sang.
Sao Chúa đành xuống cõi trần gian.
Nhà không, đồng vắng , đâu quê quán.
Làm người khó hèn nếm cơ hàn.
Hỡi nhân trần mau đến tôn thờ.
Chúa ra đời nghèo khó bơ vơ.
Nào đâu nơi phồn hoa quyền quí.
Cớ sao Người thanh bần đơn sơ ?
Chúa trên trời thương xót loài người,
Ban Con Một rày xuống cõi đời,
Chịu lầm than đền tội nhân thế.
Ôi lạ lùng ân tình tuyệt vời.
Chúa bởi trời sinh xuống làm người.
Ôi mầu nhiệm tình Chúa cao vời.
Mẹ Đồng Trinh nhìn con hôn kính,
Hát ru lời: "Chúa Đã Ra Đời."
Gioa-Kim
Friday, December 12, 2014
Bài Thơ Đêm Noel.
Bài thơ đêm Noel
Anh đã hát cùng em
Bài thánh thi năm ấy
Ngợi ca tình vô biên.
Bài thơ đêm Noel
Xao xuyến ngập hồn em.
Lòng anh nghe rạo rực
Bởi tình yêu thiêng liêng.
Bài thơ đêm Noel
Vang vọng lời ru êm,
Ngẩn ngơ hồn nhung nhớ,
Nghe như tiếng Mẹ Hiền.
Bài thơ đêm Noel
Dịu dàng trong sương đêm,
Ngân nga như dòng suối,
Như chuông mới reo lên.
Bài thơ đêm Noel
Bao năm vẫn êm đềm,
Tâm hồn nghe trầm lắng,
Tình yêu ấy không quên
Bài thơ đêm Noel,
Ánh sao rơi bên thềm,
Lòng người còn thao thức
Nhớ tới đêm Bê Lem.
Gioa-Kim
Subscribe to:
Posts (Atom)