Thursday, November 20, 2014

MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC

Lộ Đức con về Mẹ rất xinh
Suối trong nước ngọt thắm ân tình
Uống ngụm linh thiêng đầy cảm mến
Ngây ngất linh hồn đấng Khiết Trinh.

Là người Công Giáo, nhất là người Công Giáo Việt Nam chắc hẳn chúng ta có ước mong được hành hương đến linh địa Lộ Đức một lần trong đời, hoặc hơn na nếu có cơ hội và điều kiện. Nơi đây Đức Mẹ đã 18 lần hiện ra với cô bé nhà quê Bernadette mà nay đã là thánh và xác không hư mất này. 

Wednesday, November 5, 2014

CHIỀU NGHĨA TRANG


Nghĩa trang chiều nay mênh mông quá!
Đóa lưu ly gợi nhớ chốn vực sâu
Hồn đã đi đâu,
có phải hồn về nơi chín suối?
Cuối chiều rồi,
gió lạnh sầu thoang thoảng,
nghe thảng thốt lá vàng rơi khô khốc.
Cơn lốc nào cuồn cuộn giữa lòng tôi
Nỗi xót xa lẫn bùi ngùi thương nhớ
Nhớ người thân, bạn hữu đã về nguồn
Khiến bồn chồn quyện bay theo làn gió
Lẫn tiếng gì như bia mộ thở than!!

Tiếng kêu van, tiếng giục giã tơ lòng
Hương kinh chiều vút bay vòng khói tỏa!  
Một cánh hoa rơi tả tơi bên chân mộ
Ngộ ra đời mình, như lá cỏ mùa thu
Chiều nghĩa trang, gió ru buồn man mác
Chỉ còn lác đác đây đó lá vàng rơi!!!