Friday, July 25, 2014

Kinh Lạy Cha.

Kinh Lạy Cha.


Nhạc: GioaKim.
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi.


Sunday, July 20, 2014

MẢNH RUỘNG CUỘC ĐỜI: Mt 13, 24-30


CON           đang sống giữa trần gian
VÀO           trong mảnh đất dở dang chợ đời
RUỘNG     gieo giống tốt Ngôi Lời
LÚA           kia sẽ mọc rng ngời trĩu bông 
TRẦN        đời tươi thắm rạng đông 
GIAN         nan sẽ nở hoa hồng thanh cao 


CỎ             do lời xấu gieo vào
NG       nhùng trăm thứ xáo xào xấu xa 
LÚA          kia bị xẻ làm ba
TỐT          cây nhưng hạt chẳng ra giống gì
TRÀN       đầy chia rẽ, hồ nghi
LAN          như ôn dịch gặm đi hết rồi
RỐI           ren gai góc thật tồi 
BỜI           bời những thứ làm tôi của tiền

LỜI           Người hạt giống nhân hiền
NGÀI        cho con biết hãy nên làm gì
Đà           tin xin chớ hồ nghi
DẠY         lời chân thật khắc ghi trí hồn  
TUYỆT    vời! Thiên Chúa chí tôn
VỜI          cao chất ngất, từ ngôn chúc lành  

CHO        hồn vào cõi xuân xanh
CON        xin tín thác lòng thành đi gieo   
NHẬN     ra bao kẻ khó nghèo 
RÕ           còn đau khổ đơn neo quanh mình
CUỘC     đời chia sẻ tươi xinh
ĐỜI         con dấn bước tâm tình theo Cha 
TRẮNG  tinh sen nở hương hoa
ĐEN        kia bùn nọ nở ra cánh hồng.

Trầm Hương Thơ 20.07.2014

Thursday, July 17, 2014

BỆNH NHÂN & ĐÊM DÀI


Đêm dài
Một mình ai khắc khoải
Đêm rải giọt sầu qua tiếng dế riu riu
Tiếng gió dặt dìu ngoài khung cửa
Nửa đêm về trong trời khuya trống vắng
Một đêm trắng thức đợi
Đợi ngày mai mặt trời tia hy vọng
Giọng nói của đêm như tiếng rên người tử tù
Màn đêm tù mù ngoài khe cửa
Ánh lửa chập chờn trong ký ức mông lung
Bóng đêm thẹn thùng mong trời sáng
Chập choạng đêm dài
Cơn đau miệt mài làm ai vật vã
Khắc khoải đợi bình minh!
Ôi, Thượng đế của con ơi!
Xin rủ tình thương trên những người bệnh đang quằn quại trong đau đớn!!!

Sunday, July 13, 2014

NGƯỜI GIEO GIỐNG TUYỆT VỜI!: Mt 13, 1-9


Sáng sớm hừng đông Chúa gọi mời
Nào anh, nào chị, nào em ơi
Dậy mau! kẻo trễ Người đang đến
Hãy đem lời Chúa bước vào đời

Lời đẹp là hạt giống tuyệt vời!
Gieo vào mảnh đất tâm hồn người
Qua từng hành động trong đời sống
Gương sáng mọc lên sẽ rạng ngời

Lời xấu là xảo trá điêu ngoa
Gieo vào mảnh đất của hồn ta
Mọc lên gai góc gặt cây đắng
Án phạt đời đời hãy tránh xa 

Chúa ban cho ta bước vào đời
Hãy gieo lời đẹp khắp mọi nơi
Trổ ra "trăm hạt" ơn ân sủng
Đẹp nghĩa tình Cha thắm đất trời

Chúa ban cho ta cõi địa đàng
Gieo lời tươi đẹp đón xuân sang
Tránh xa lời ác, việc gian dối
Mùa gặt bội thu hưởng thiên đàng.

Trầm Hương Thơ 13.07.2014

Friday, July 11, 2014

Có Chúa Trong Lòng.

Có Chúa Trong Lòng.
Lời: Thánh Têrêxa Avila.
Nhạc: GioaKim.
Ca sĩ: Thùy Dương.
Slideshow: Mai Khôi.

Wednesday, July 9, 2014

"ĐỨC ÁI" CAO CẢ TUYỆT VỜI ! (Cor 13:1-3)


"Đức Ái" cao cả tuyệt vời!
Yêu thương chia sẻ dùng lời chính ngay
Thánh Phaolô đã giãi bày
Trong thư ngài viết lời hay ý lành

Dù cho thông suốt ngọn ngành
Dù cho chuyển đổi non xanh núi đồi
Dù trăm bác học trong tôi
Giúp cho muôn kẻ đơn côi giữa đời

Tiên tri thông hiểu đất trời
Hiểu luôn mầu nhiệm Ngôi Lời phục sinh
Nói muôn "tiếng lạ" thần linh
Hy sinh thiêu đốt thân mình cho đi

Quyền năng đức trọng uy nghi
Không có "đức ái" khác gì thanh la
Não bạt inh ỏi hòa ca
Vì không "đức ái" nên là vất đi

Đức tin-cậy-mến là gì?
Dời non lấp biển là chi trước Ngài?
Vinh quang giầu có vua ngai
Không có "đức ái" tuyền đài hố sâu

Trong muôn "đức ái" đứng đầu
Hãy luôn tỉnh thức nguyện cầu sẻ chia
Hãy nhìn nấm mộ ngoài kia
Ngài không khen đẹp tấm bia ghi lời

Ngài cho ta sống trong đời
Dạy ta "đức ái" tuyệt với! bao la
Đường về nhã nhạc reo ca
Ngài ra tận cửa đón ta dẫn vào. 

Trầm Hương Thơ 09.07.2014

Tuesday, July 8, 2014



St. Teresa Of Avila (Her journey to make foundations in Spain)  She had established 17 foundations in Spain with God graces, we are about to celebrating st. Teresa 500 years anniversary in 2015. Carmelite are spreading all over the world, even in Africa.  This picture in honor of this big event and for the 75 years anniversary arrival of the Carmelite of St. Joseph in Oklahoma on the July 16 Our Lady of Mount Carmel. (la nha dong cua HBTT)
Rice Design by HBTT


Christ Has No Body

Christ has no body now on earth but yours,
no hands but yours,
no feet but yours,
Yours are the eyes through which is to look out
Christ’s compassion to the world;
Yours are the feet with which he is to go about
doing good;
Yours are the hands with which he is to bless men now.
– St Teresa of Avila



tranh ve cua HBTT
Bài này nguyên tiếng Spanish có tên là "Nada te turbe".
GK có làm bài hát phỏng theo bài thơ này, xin mời Sr HBTT nghe thử:

https://www.youtube.com/watch?v=0hb5Gk6CGDA
ReplyDelete
God alone is enough

Let nothing upset you,
let nothing startle you.
All things pass;
God does not change.
Patience wins
all it seeks.
Whoever has God
lacks nothing:
God alone is enough.   
-St Teresa Avila  
I Will Just Say This

I  WILL JUST SAY THIS
We
bloomed in Spring.
Our bodies
are the leaves of God.
The apparent seasons of life and death
our eyes can suffer;
but our souls, dear, I will just say this forthright:
they are God
Himself,
we will never
perish
unless He
does.
St. Teresa of Avila


I WOULD CEASE TO BE


God
dissolved
my mind – my separation.
I cannot describe my intimacy with Him.
How dependent is your body’s life on water and food and air?
I said to God, ‘ I will always be unless you cease to Be,’
And my Beloved replied, ‘And I
would cease to Be
if you
died.’
If, Lord, thy Love is strong

 If, Lord, Thy love for me is strong 
As this which binds me unto thee,
What holds me from thee Lord so long,
What holds thee Lord so long from me?
O soul, what then desirest thou?
Lord I would see thee, who thus choose thee.
What fears can yet assail thee now?
All that I fear is but lose thee.
Love’s whole possession I entreat,
Lor make my soul thine own abode,
And I will build a nest so sweet
It may not be too poor for God.
A sould in God hidden from sin,
What more desires for thee remain,
Save but to love again,
And all on flame with love within,
Love on, and turn to love again.
- St Teresa Avila



Laughter Came From Every Brick


LAUGHTER CAME FROM EVERY BRICK

Just these two words He spoke
changed my life,
“Enjoy Me.”
What a burden I thought I was to carry -
a crucifix, as did He.
Love once said to me, “I know a song,
would you like to hear it?”
And laughter came from every brick in the street
and from every pore
in the sky.
After a night of prayer, He
changed my life when
He sang,“Enjoy Me.”
Let mine eyes see

Let mine eyes see thee, sweet Jesus of Nazareth,
      Let mine eyes see thee, and then see death.
      Let them see that can, Roses and Jessamine,
      Seeing thy face most fair, all blossom are therein.
      Flower of seraphin, sweet Jesus of Nazareth.
      Let mine eyes see thee, and then see death.
      Nothing I require, where my Jesus is;
      Anguish all desire, saving only this;
      All my help is his, He only succoureth.
 Let mine eyes see thee, and then see death.
- St Teresa of Avila

Shepherd, shepherd, hark that calling

      Shepherd, shepherd, hark that calling!
      Angels they are and the day is dawning.
      What is this ding-dong,
      Or loud singing is it?
      Come Bras, now the day is here.
      The shepherdess we’ll visit.
      Shepherd, shepherd hark that calling!
      Angels they are and the day is dawning.
      O, is this the Alcade’s daughter,
      Or some lady come from far?
      She is daughter of God the Father,
      And she shines like a star.
      Shepherd, shepherd, hark that calling!
      Angels they are and the day is dawning
- St Teresa Avila