Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa
Nhạc: GioaKim
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi
Wednesday, April 23, 2014
Sunday, April 20, 2014
ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Chúc Mừng Lễ Phục Sinh đến cả nhà
ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Hoa huệ trắng tỏa tình Ngài trong sáng
Bầu trời xanh thoang thoảng một chút hương
Hương dìu dịu và nhụy hơi hơi ngọt
Cả đàn ong rủ nhau về ngất ngây.
Công trình Chúa cao siêu sao con hiểu?
Trên thập tự chiều xưa, thân đẫm máu
Chúa nhắm mắt, ngày thứ ba trỗi dậy
Giọt lệ rơi, giờ đã ngưng chảy rồi.
Luồng ánh sáng Phục sinh vừa bừng chiếu
Ơn cứu độ trên muôn người muôn dân
Nhờ công nghiệp, nhờ máu nước đổ ra.
Con ca vang Chúa chiến thắng tử thần
Trước cái chết không còn run sợ nữa
Là nguồn vui, trở về với Chúa Cha
Al-lê-lu-ia!
NHAC SI: Cam on nhac si Chan Thanh, vua dan vua hat.
ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Hoa huệ trắng tỏa tình Ngài trong sáng
Bầu trời xanh thoang thoảng một chút hương
Hương dìu dịu và nhụy hơi hơi ngọt
Cả đàn ong rủ nhau về ngất ngây.
Công trình Chúa cao siêu sao con hiểu?
Trên thập tự chiều xưa, thân đẫm máu
Chúa nhắm mắt, ngày thứ ba trỗi dậy
Giọt lệ rơi, giờ đã ngưng chảy rồi.
Luồng ánh sáng Phục sinh vừa bừng chiếu
Ơn cứu độ trên muôn người muôn dân
Nhờ công nghiệp, nhờ máu nước đổ ra.
Con ca vang Chúa chiến thắng tử thần
Trước cái chết không còn run sợ nữa
Là nguồn vui, trở về với Chúa Cha
Như hạt giống phải thối đi và mục rữa
Sẽ có ngày nảy mầm chờ đơm bông.
Al-lê-lu-ia!
Al-lê-lu-ia!
Al-lê-lu-ia!
HBTT
NHAC SI: Cam on nhac si Chan Thanh, vua dan vua hat.
Saturday, April 19, 2014
VỀ VỚI MẸ SẦU BI
Nước mắt Mẹ tuôn rơi
Chiều xưa đồi hoang vắng
Mẹ lặng thầm buồn đau
Nhìn Con trên thập giá.
Đất đá nào vỡ toang,
khăn tang nào đã xé,
cỏ cây nào chao nghiêng,
sầu thay cho lòng Mẹ?
Xác Con Mẹ lạnh rồi
Mẹ ngồi ôm hóa đá
Nhá nhem chiều trầm mặc
Sầu vùi theo huyệt mộ...!
Lòng Mẹ ôi nát tan
Chiều đan mây xám ngắt
Gió hắt hiu thổi về
Bốn bề nghe cô tịnh...!
Bài Thánh Vịnh năm xưa
Đưa con về với Mẹ
Mẹ vẫn nét sầu bi
Đứng dưới chânThánh giá.
Con quỳ bên Mẹ đây
Dâng trái tim sầu đầy
Xin Mẹ thương tha thứ
Những tháng ngày đã qua!!!
Chiều thứ
Sáu Tuần Thánh năm 2014
Friday, April 18, 2014
Kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Sáng tác: GioaKim.
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi.
Sáng tác: GioaKim.
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi.
Quo Vadis & Phản Bội.
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Mà sao mặt máu, nát nhàu xác thân
Thập hình tủi nhục vai mang
Không ai chia sẻ nhọc nhằn thương đau!
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Xin cho con cũng được theo bước Thầy
Tim con đầy vết lầm sai
Nhưng con sẽ ráng đêm ngày bước theo!
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Thầy đi chịu chết tiêu điều vì con
Lạy Thầy, xin hãy xót thương
Mắt Thầy xin tỏa đầy lòng từ bi
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Xin cho con cũng được theo bước Thầy
Dù đời con chất tội đầy
Chiều nay con chết với Thầy, Thầy ơi!
TRẦM THIÊN THU
PHẢN BỘI
Phản bội là không trung tín
Dùng nụ hôn để hại người
Tỏ vẻ thương yêu nhiều lắm
Nhưng lòng chỉ vụ lợi riêng
Mặt con có vẻ nhân hậu
Nhưng lòng đố kỵ, ghét ghen
Con đang cố tình che giấu
Trái tim ích kỷ, nhỏ nhen
Miệng con nói lời thương mến
Nhưng lòng chứa đầy dao găm
Ánh mắt con nhìn thật ấm
Nhưng là viên đạn hờn căm!
Hành động xem chừng đúng đắn
Thật ra chỉ muốn an nhàn
Vô tư chỉ tay năm ngón
Lệnh cho người khác phải làm!
Con chỉ là người ích kỷ
Muốn người khác phục vụ mình
Cứ tưởng làm sáng danh Chúa
Nhưng chỉ làm rạng danh con!
Con biết Thầy đau lòng lắm
Vì con đã phản bội Thầy
Giờ đây thành tâm thú nhận
Con xin đền tội chiều nay!
TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2014
Wednesday, April 16, 2014
LÒNG VÀNG QUí HƠN HOA VÀNG
Thung lũng hoa vàng
Đẹp lắm cũng tàn
Còn tấm lòng vàng
Ân nghĩa vĩ đại
Tồn tại chẳng phai
Chúa không thua ta
Ở lòng quảng đại
Bác ái thì phúc
Dù một nụ cười
Đơn sơ chân chính.
Ở lòng quảng đại
Bác ái thì phúc
Dù một nụ cười
Đơn sơ chân chính.
Chuyện gã vì mình
Diện mạo xấu xí
Ánh mắt thiên vị
Kể cả người nhà
Diện mạo xấu xí
Ánh mắt thiên vị
Kể cả người nhà
Xa lánh mặt kệ
Đơn côi quạnh quẽ
Mái nhà vắng vẻ
Bóng người đến thăm
Chiều buồn lạnh căm
Khuất bóng giã từ
Để lại lá thư
Mọi người hối tiếc
Tội lỗi của mình.
Đơn côi quạnh quẽ
Mái nhà vắng vẻ
Bóng người đến thăm
Chiều buồn lạnh căm
Khuất bóng giã từ
Để lại lá thư
Mọi người hối tiếc
Tội lỗi của mình.
"Không ai đối sử
Tử tế bác ái
chỉ một bé gái
Cho tôi nụ cười
Tình người thiết tha
Tử tế bác ái
chỉ một bé gái
Cho tôi nụ cười
Tình người thiết tha
Chút niềm an vui
An ủi hồn tôi
Nay dù một đồng
Không được ai lấy
Chỉ mình bé ấy
Lãnh hết gia tài."
An ủi hồn tôi
Nay dù một đồng
Không được ai lấy
Chỉ mình bé ấy
Lãnh hết gia tài."
Hãy sống bác ái
Với người khổ đau...
Với người khổ đau...
***A small act of kindness, bring a big reward.
HBTT
Subscribe to:
Posts (Atom)