Saturday, January 25, 2014

Bài Ca Thánh Vịnh.

Bài Ca Thánh Vịnh

Thơ: Thánh Gioan Phaolo II
Chuyển ngữ: Lê Đình Thông
Trình bày: Diệu Hiền
Slideshow: Duy Hân

Friday, January 24, 2014

TIẾNG NHẠC TÌNH XUÂN

    
 
Nghe Xuân đang réo gọi bên thềm
Trong lời gió thoảng của lặng êm
Ru cành mai nụ đơm đầy nhánh
Chúa đến trước nhà chúc tuổi thêm
 
Mở cửa hồn ra ngó lại mình
Có gì dâng Chúa đón bình minh?
Ôi! sao nghèo thế! sao nghèo thế!
Rỗng tuếch trong kho bạc bẽo tình
 
Cả năm thu vén được những gì?
Toàn là đá cuội thứ bỏ đi
Chất đầy phủ kín lòng yêu mến
Chiếm hết còn đâu chỗ Xuân thì
Nhìn Xuân đang đứng ở trước nhà
Mời gọi hồn ơi! hãy mở ra
Dọn rửa mau lên chờ đón rước
Xuân vào cho xứng ở hồn ta
 
Tiếng nhạc Tình Yêu giữa đất trời
Cung điệu giao hòa tỏa khắp nơi
Tình Quân chính Chàng là Xuân Thắm
Ướp đậm hồn em rất tuyệt vời!

Trầm Hương Thơ 21.01.2014

Monday, January 20, 2014

Quay đầu lại.

   



QUAY ĐẦU LẠI


Ảo phù vân vẫn bày trò lừa phỉnh
Tối mắt người mê muội đỉnh giàu sang
Mồi vinh hoa bả phú quý trái ngang
Xui giành giật còn kể gì thủ đoạn

Kìa thiêu thân quay cuồng trong điên loạn
Thà huy hoàng rồi chợt tắt trăm năm
Nọ phù vân thêu dệt tợ trăng rằm
Cơn gió thoảng ngậm ngùi vào quên lãng

Đời là giấc vô thường trôi lãng đãng
Mà trói người tròn kiếp vẫn không tha
Giữa bao la đường không lối về nhà
Phù hoa hỡi phù hoa, phù hoa cả

Một đời người ngược xuôi còn tất tả
Để một đời tay trắng vẫn về không
Hạt bụi nào rơi rụng giữa mênh mông
Còn chi đó còn chi đời hư ảo!

Quay đầu lại để cho hồn thơm thảo
Lắng đọng lòng nghe vọng tiếng thiên thu
Địa đàng xưa nổi rõ giữa sa mù
Đường quê cũ hân hoan dồn nhịp bước.
-----------------------------------------
Giu-se Nguyễn văn Sướng.



Sunday, January 19, 2014

NÓI HỘ NGƯỜI CON GÁI ẤY



Mỏi cánh chim bay giữa cuộc đời
Người con gái ấy sống buôn lơi
Má hồng ngày tháng DẦY son phấn
Nàng có còn chăng một nụ cười?

Ai người quân tử thấu sơn khê
Đạp tiếng thị phi rũ bến mê
Cởi bỏ giúp nàng son phấn cũ
Mở lòng quân tử kết phu thê!


                                    Vũ Thủy
Thương cho thân phận một nàng Kiều thời “mở cửa”...

RỘN RÀNG SẮC XUÂN


 
    Không gian như có men nồng 
Làm cay hớp rượu, làm hồng đôi môi
    Nắng rơi từng hạt tinh khôi
Hình như xuân đã đâm chồi nụ non...

    Đầu hồi chim hót véo von
Lời ca rộn rã nhặt khoan bổng trầm
    Xa đưa một tiếng dương cầm
Thoảng vào trong gió thanh âm nhẹ nhàng...

    Lòng ta chợt thấy rộn ràng
Mới hay xuân đã ươm vàng cánh mai!

                                    Hoa Mặt Trời

Monday, January 13, 2014

KINH NGUYỆN CHIỀU XUÂN



.    Chiều nay tôi có một mình
Lang thang trên phố một mình tìm xuân
    Tìm trong lam lũ cơ hàn
Tìm trong những chốn thanh nhàn phủ phê
    Tìm trong ăn uống hả hê
Tìm trong đói rách ê chề lầm than...
    Tìm hoài chẳng thấy mùa xuân
Dâng câu kinh nguyện tìm xuân thiên đàng!

Sunday, January 5, 2014

Inspiration Trees


 
 

"Lung Linh Ngon Nen"

 
Spiritual Tree
 
 

Spiritual Tree II

Secret of the Wings 
nhung tam hinh ve "Cay Thien Than" nho doc chuyen cua bac Khue-Diep-HBTT se sang tac thanh mot bo lich Calendar cho 2016 or 2017

Hom nay la mung le 3 vua, 1/5/2014, 11 ngay Christmas, ngay mai la 12 day of Christmas thao decoration xuong, nam nay decoration dep hon nhung nam khac.  Con penquin nay khong phai cua HBTT dau nha. hihihi

Wednesday, January 1, 2014

MÀU THỜI GIAN TRÊN TÓC MẸ




Thời gian có màu gì hở mẹ
Mà sao con thấy tóc mẹ bị nhuộm trắng
Phải chăng thời gian có màu của nắng
Mà con thấy bác nông dân da đen bóng giữa trưa hè
Đôi khi con bắt gặp niềm hy vọng trong tia mắt của bè bạn
Phải chăng đó là lúc thời gian có màu xanh lấp lánh???

Mẹ ơi, dù thời gian lấp lánh muôn màu đẹp đẽ
Con vẫn yêu màu bạc trắng trên tóc mẹ hôm nay
Màu của tháng ngày truân chiên vất vả mẹ dành cho con khôn lớn...
Bánh xe thời gian vẫn ngon trớn
Cuộc đời con mẹ mơn trớn từng ngày
Hôm nay, lịch đã mở sang năm mới
Con chúc mẹ thêm tuổi mới thêm vui
Mẹ quên hết những tủi buồn xưa cũ...
Mẹ ơi, dù bão lũ có tràn về
Mẹ mãi là con đê chắn sóng cho con
Con xin Chúa ban mẹ thêm sức khỏe
Và hạnh phúc tuổi già mẹ sống cùng con cháu hôm mai!

Mẹ ơi, ngày mai, màu thời gian có là gì
Con sẽ gắng không để tóc mẹ bị nhuộm trắng vì con nữa!!!

                                    1/1/2014
                                    Hoa Mặt Trời