AVE MARIA
Sáng tác: GioaKim
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: ca đoàn Thiên Thanh
Slideshow: Mai Khôi
Tuesday, December 31, 2013
Monday, December 30, 2013
Bốn Mùa Dâng Mẹ.
Bốn Mùa Dâng Mẹ.
Thơ và Nhạc: LG5
Tiếng hát: Duyên Anh
Thơ và Nhạc: LG5
Tiếng hát: Duyên Anh
Sunday, December 29, 2013
CHÀO 2014
Hai nghìn mười bốn đã dần sang
Gió lạnh hân hoan đón nắng vàng
Hy vọng bừng lên ngày
tháng mới
Buồn lo xếp lại phút giây tàn
Chúc anh chúc chị an lành ắp
Mừng bạn mừng bè hạnh phúc lan
Câu nguyện đầu năm thầm khấn ước
Yêu thương hiện hữu khắp gian trần.
CAO BỒI GIÀ
30-12-2013
Thursday, December 26, 2013
AWAY IN THE MANGER
This song was an inspiration for my first try-out and discover rice mosaic
AWAY IN THE MANGER
(music lyric)
Away in a manger,
no crib for His bed,
the little Lord Jesus
lay down his sweet head.
the stars in the sky
looked down where He lay
the little Lord Jesus,
asleep on the hay.
no crib for His bed,
the little Lord Jesus
lay down his sweet head.
the stars in the sky
looked down where He lay
the little Lord Jesus,
asleep on the hay.
The cattle are lowing,
the poor Baby wakes,
But little Lord Jesus,
no crying He makes;
I love Thee, Lord Jesus,
look down from the sky
And stay by my cradle
till morning is nigh.
Be near me, Lord Jesus,
I ask Thee to stay,
Close by me forever,
and love me, I pray!
Bless all the dear children
in Thy tender care
And take us to heaven,
to Live with Thee there.
Here is the Link for the song
http://www.youtube.com/watch?v=FnVorT14i4I
the poor Baby wakes,
But little Lord Jesus,
no crying He makes;
I love Thee, Lord Jesus,
look down from the sky
And stay by my cradle
till morning is nigh.
Be near me, Lord Jesus,
I ask Thee to stay,
Close by me forever,
and love me, I pray!
Bless all the dear children
in Thy tender care
And take us to heaven,
to Live with Thee there.
Here is the Link for the song
http://www.youtube.com/watch?v=FnVorT14i4I
Tuesday, December 24, 2013
ĐÊM HỒNG PHÚC
ĐÊM thiêng hồng phúc ngự vào
NAY giờ linh hiển xôn xao cõi trời
HỒNG ân đổ xuống khắp nơi
PHÚC vinh vô đối hồn tôi tận cùng
NGỰ vào điện ngọc tâm minh
VÀO trong tiềm thức an bình Chúa ơi!
HỒN trinh réo gọi đón mời
CON mong chào đón Ngôi Lời giáng sinh
SỬA mau cho xứng phận mình
SOẠN cho rõ nét phân minh chu toàn
ĐÓN mừng ân điển bình an
CHÀO Thiên Tử xuống thế gian cứu đời
CHÚA là Thiên Chúa cao vời
CON là hạt bụi ở nơi thấp hèn
MỪNG đêm cực thánh hát khen
VUI cùng vũ trụ được chen phận vào
MỞ tâm vô tận đón chào
TẤM lòng Thiên chúa tả sao thấu cùng
LÒNG thành mong đến thánh cung
SON tâm mở rộng hưởng chung ơn Ngài
HÁT mừng đêm thánh khoan thai
KHEN muôn vũ trụ công khai cúi chào
MỪNG vui nhịp điệu dâng cao
CHÚA Con nhập thế tình trao xuống đời
NÚI đồi nhảy múa chào Người
NON xanh biển thắm hát cười ngợi ca
NHẢY tung lấp lánh sao sa
MỪNG vui chào đón Chúa ta Giáng trần.
Trầm Hương Thơ 24.12.2013
Sunday, December 22, 2013
ĐÊM HỒNG ÂN
VINH quang Chúa Cả muôn phương
DANH Cha tỏa sáng cậy nương bóng Ngài
CHÚA ban Thiên Tử Ngôi Hai
CẢ trên trời đất khoan thai đón chờ
TRÊN cao thần thánh phụng thờ
TRỜI giao hòa đất se tơ chữ đồng
BÌNH minh chờ đón rạng đông
AN vui vũ trụ ánh hồng tỏa quang
DƯỚI trần đêm thánh huy hoàng
THẾ nhân sửa soạn gọn gàng tâm linh
CHO nhau lời chúc ân tình
NGƯỜI ơi sửa soạn hồn trinh đón chờ
HIỀN từ nhã nhặn nên thơ
LƯƠNG tâm mở cửa Người mơ hãy vào
GIÁNG trần đêm lắng tâm giao
SINH vào hồn nhỏ mong chào Chúa ta
MỞ tung khắp cả hồn hoa
CỬA Bê lem hỡi! hòa ca nhày mừng
THIÊN cung nhạc tấu vang lừng
ĐƯỜNG dương gian cũng tưng bừng đêm đông
NGÀI sinh ra giữa cánh đồng
ĐEM bình an đến nhưng không cho đời
ƠN lành Thiên Tử từ trời
THÁNH thần chung nhịp khắp nơi hòa cùng
THIÊN đường dưới thế mừng chung
VƯƠNG quyền muôn thuở cửu trùng Chúa ta
XUỐNG thăm hồn nhỏ giao hòa
TRẦN hoàn hết thảy ngợi ca ơn Trời.
Trầm Hương thơ 22.12.2013
Wednesday, December 18, 2013
Tuyết trắng lung linh.
TUYẾT
TRẮNG LUNG LINH
Con
có gì ngoài hai bàn tay trắng
Trắng
nửa đời người, trắng những mùa đông
Ôi
mênh mông trắng xóa cõi đi về
Lặng
bốn bề nhuộm thinh không mây trắng...
Đời
lạnh giá bởi tim con sỏi đá
Lá
khẳng khiu trơ khốc những cành khô
Từ
hư vô đông đã hóa linh hồn
Cho
tuyết trắng gột đời con tội lỗi...
Mỗi
đông về con lạnh lắm Chúa ơi
Con
nhớ Chúa ngày xưa nơi hang đá
Đã
nhập thể xuống trần gian diệu vợi
Ngày
đợi trông, đông ấy Chúa đến rồi...
Con
ngồi đây với hai bàn tay trắng
Lắng
nghe hồn khe khẽ gọi tên con
Ôi
Chúa đến đem tình son réo gọi
Đem
bình an cho tất cả mọi người...
Tình
của Chúa, tình trời cao tuôn đổ
Mong
khổ đau giữa nhân loại không còn
Ôi
tình Chúa bao năm rồi mòn mỏi
Con
hỏi mình đã đáp lại tình chưa...
Bàn
tay con chưa có gì đáp lại
Bởi
dại khờ con đã trót phí hoang
Để
tình Chúa lang thang hoài đông vắng
Tuyết
vẫn rơi mong trắng xóa tội đời...
Ơi,
Chúa ơi! Con dâng lời cảm tạ
Vì
nhận ra những hồng ân của Chúa
Quá
dư đầy con chẳng thể nào đong
Con
chỉ biết trong lòng tri ân Chúa...
Xin
dâng Chúa tâm tình con hớn hở
Mùa
đông trắng mở ra tim rộn rã
Và
đôi tay cũng mở ra hoan lạc
Đón
vào lòng tuyết trắng sáng lung linh!
Noel 2012
Vũ Thủy
Lời của hoa mặt trời.
LỜI CỦA HOA MẶT TRỜI
Sáng nay vừa thức dậy
Mặt trời cười hớn hở
Như hoa nở mùa xuân
Chút gió nhẹ lâng lâng
Nâng bước em vào đời...
Hoa mặt trời cũng nở
Đón ánh dương vào vườn
Hoa vàng ươm sức sống
Rạng rỡ vườn nhà em
Kìa, Ngày mai tươi sáng...
Xin làm hoa mặt trời
Nhìn về phía ánh dương
Mãi tỏa hương cho đời.
Hoa mặt trời nguyện nở
Suốt bốn mùa yêu thương!
22/5/2012
Hoa Mặt Trời
Tuesday, December 10, 2013
Mùa Tím Dịu Dàng.
MÙA TÍM DỊU DÀNG
Mùa về ngập tím sắc không gian
Tím cả lời ca, tím giọt đàn
Huyền ảo tím lên màu phẩm phục
Dịu dàng tím cả tiếng kinh than
Lao xao tiếng gió tím yêu thương
Thong thả chuông ngân vọng Thánh đường
Tím mãi hoàng hôn màu nhắc nhở
Tím mùa chay tịnh khói hương vương
Tím lên Thánh Giá tím Bàn Thờ
Tím đến mênh mang tím ước mơ
Mầu nhiệm ai sơn mà tím ngát
Êm đềm phủ lịm tím câu thơ.
-------------------------------
Giu-se
Nguyễn văn Sướng
Sunday, December 8, 2013
AVE MARIA
Ave Maria
Trinh Vương nhất ngọc ngà
Tâm hồn dâng bát ngát
Trắng trong hụê hương hoa
Ave Maria
Đơn sơ nhất thật thà
Chân thành yêu mến Chúa
Thánh tâm hát lời ca
Ave Maria
Tình yêu qúa bao la
Trào tuôn như suối mát
Thắm tươi mãi đời ta
Ave Maria
Sáng như ánh trăng ngà
Soi cho toàn thế giới
Đường đi tới quê nhà
Ave Maria
"Xin vâng" cho chúng ta
Đồng công cùng cứu thế
Tới đồi Gôn gô tha
Ave Maria
Mẹ thương khắp gần xa
Mau ăn năn thống hối
Mẹ yêu con thiết tha
Ave Maria
Với con Mẹ thiết tha
Chấp tay cùng khấn nguyện
Sáng danh Đức Chúa Cha
Ave Maria
Đẹp lòng Đức Chúa Cha
Dư dầy ơn diễm phúc
Thánh Linh xuống chan hòa
Trầm Hương thơ .2013
Wednesday, December 4, 2013
Con Nhìn Lên Mẹ.
CON NHÌN LÊN MẸ.
Thơ: Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương
Nhạc: GioaKim
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Thơ: Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương
Nhạc: GioaKim
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Subscribe to:
Posts (Atom)