Monday, April 30, 2012

Slideshow Lên Đền Thánh.


LÊN ĐỀN THÁNH
Thơ:ViPhương
Nhạc: Gioakim
Thể hiện: Lê Anh.
Slideshow: Tin Yêu.

Linh Mục Một Huyền Nhiệm.

LINH MỤC MỘT HUYỀN NHIỆM
Thơ: Xuân Ly Băng
Nhạc & Slideshow: Phạm Trung.
Tốp Ca.

Lục Bát Tháng 5-Tháng Đức Mẹ: Hoa Dâng Mẹ.


HOA DÂNG MẸ

Mưa làm dịu nóng mùa hè
Tháng Năm bừng nở ngàn hoa muôn màu
Chuông chiều thánh thót tiếng yêu
Cảm xúc dạt dào dâng Mẹ Đồng Trinh
Đây là đóa SÁNG tâm thành
Đóa VUI sớm tối đồng hành đóa THƯƠNG
Tưng bừng rạng rỡ đóa MỪNG
Cuộc đời đa sắc hòa chung tháng ngày
Khiêm cung nâng nhẹ đôi tay
Xin dâng Mẹ trọn tim này, Mẹ ơi!
Quyết noi gương Mẹ suốt đời
Vuông tròn tất cả một lời Xin Vâng
TRẦM THIÊN THU
Tháng Hoa – 2012

Saturday, April 28, 2012

Lục bát Trầm Thiên Thu.

LỠ
Lỡ tay làm bể chiếc ly
Nghe lanh lảnh tiếng cười khì trăm năm
Lỡ chân lộn bước trần gian
Bước lui, bước tới, loanh quanh tháng ngày
Lỡ lời chịu nỗi đắng cay
Không sao biện hộ, u hoài mình thôi!
Lỡ tim yêu lộn cuộc đời
Tuổi buồn thao thức, đứng ngồi không yên
Lỡ cười, lỡ khóc, vô duyên
Thương đời cát bụi bao niềm khát khao!
TRẦM THIÊN THU
Chiều Saigon, 28-4-2012
BƠ VƠ
Bơ vơ như những câu thơ
Thẫn thờ như những bước đi nặng sầu
Bơ vơ như những buổi chiều
Chia tay mưa nắng, gieo neo đất trời
Bơ vơ như tiếng thở dài
Chợt quên, chợt nhớ tháng ngày xa xưa
Bơ vơ như nỗi tương tư
Lòng cay đắng dẫu mắt khô như thường
Bơ vơ như những đêm trường
Nằm nghe trăn trở vô thường giấc khuya
TRẦM THIÊN THU
Chiều Saigon, 28-4-2012

Friday, April 27, 2012

MẪU GƯƠNG CẦN LAO

Ai ơi vất vả chớ than kêu
Thầm lặng,Giu Se rạng  đức nêu
Buổi buổi cưa bào, nuôi Bạn thánh
Ngày ngày đục xẻ,dưỡng Con yêu
Mồ hôi thân đổ từng mai sớm
Công sức lòng dâng mỗi cuối chiều
Lo gánh áo cơm trong tín thác
Bình an ,hạnh phúc vẹn muôn điều
          CÙ MÈ
          23-04-2012

Thursday, April 26, 2012

Tứ Hỷ.

Cả nhà VCN quý mến,

Thật là những niềm vui lớn, không phải vì chúng ta có Song Hỉ, mà có tới Tứ Hỉ:

1. Hôm nay chính thức là ngày sinh nhật của em Sáng. Mặc dù đã cầu nguyện và chúc mừng trong buổi họp liên gia I tuần trước, nhưng hôm nay mới chính thức là ngày em oe oe mở mắt chào đời, xin chúc mừng em thêm tuổi mới, sẽ như bông hoa nở thêm cánh, tô điểm cho cuộc đời và đặc biệt gia đình VCN thêm tươi đẹp và sinh động.

2. Gia đình VCN thêm thành viên mới, Giuse Maria Hồ Sỹ Hiền, tuổi trẻ tài cao. Mến chúc em mãi vui khỏe và đóng góp cho ngôi nhà VCN thêm phong phú và vững mạnh.

3. Sister Sương Mai vừa xuất viện, mọi sự an lành tốt đẹp. Nguyện chúc sơ mãi mãi vui khỏe và mạnh tiến trên con đường thánh hiến.

4. Anh chị Sơn Phượng kỷ niệm cưới vào ngày 1/5 tới. Cầu mong anh có chuyến hành hương mộ thánh Faustina được nhiều ơn ích, phần hồn cũng như phần xác. Với ơn trên trợ giúp, anh chị sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc viên mãn trọn cuộc đời.

Rất mến
Cao Thanh

Thư cám ơn Gia Đình VCN của Anh Giuse Maria Hồ Sỹ Hiền.






**  Con xin kính chào Quý Cha, Quý Sơ, cùng tất cả mọi người trong gia đình Viết Cho Nhau !

Thật là niềm vui cho con khi được Nhạc Sĩ Gioakim giới thiệu và mời tham gia vào trang Viết Cho Nhau. Đây là cơ hội cho con được học hỏi thêm những điều hay và mở mang kiến thức để áp dụng trong đời sống hằng ngày.  Lần nữa, con xin chân thành cám ơn quý Cha, quý Sơ, và mọi người. Nguyện xin Chúa ban bình an, vui tươi, và hạnh phúc đến với quý Cha, Quý Sơ, và tất cả mọi người.
Thân ái
Con Hien Ho

Tuesday, April 24, 2012

*Cả nhà quý mến,

Cao Thanh rất vinh dự được đưa lên blog Viết Cho Nhau lá thư của anh Gioa-Kim giới thiệu anh Giuse Maria Hồ Sỹ Hiền, một thành viên mới của gia đình VCN. Anh vừa là một nhạc sĩ vừa là một tài năng chuyên thực hiện các slideshow.
Xin chân thành cám ơn anh Gioa-Kim và xin hân hoan chào đón anh Giuse Maria Hồ Sỹ Hiền.

Thân ái,
CT 
------------

Thư giới thiệu:

Anh Cao Thanh và cả nhà VCN kính mến,

Hôm nay tôi xin phép giới thiệu một tài năng mới vào gia đình VCN. Đó là anh Giuse Maria Hồ Sỹ Hiền, cư ngụ ở Sunnyvale, California.
Tôi được quen biết với anh Hiền qua DungLac.org. Anh Hiền đóng góp nhiều slideshows vào Dũng Lạc với bút hiệu Tin Yêu. Anh cũng còn là thành viên của
thanhcavietnam.org. và vài trang mạng khác với các bút hiệu hotinyeu và Giusehien.
Anh Hiền thường giới thiệu các album lên www.thanhcavietnam.org. Tôi cũng được anh Hiền giới thiệu album Tình Yêu Của Con lên đó, lúc tôi chưa quen biết anh.
Anh Hiền là người đạo đức. Với tài năng Chúa ban, anh hăng say phụng sự Chúa một cách lặng lẽ âm thầm nhưng rất nhiệt thành.
Phương châm của anh là: "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).
Ngoài ra anh có lòng kính mến Đức Mẹ và thánh Giuse rất đặc biệt. Anh sinh ngày 13 tháng 10,nhằm ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu ở Fatima..Anh được lấy tên thánh là Giuse Maria, mừng bổn mạng ngày 1 tháng 5, là lễ Thánh Giuse Thợ.
Anh Hiền muốn gia nhập gia đình VCN để đóng góp và trao đổi với nhóm mình vì anh đã có dịp xem blog VCN và rất thích.
Mong cả nhà VCN đón nhận anh Giuse Maria Hồ Sỹ Hiền để cùng nhau tôn vinh ngợi khen Chúa và Đức Mẹ.
Anh Hiền muốn chọn “ngày lành tháng tốt” để ra mắt gia đình VCN. Có lẽ “ngày lành tháng tốt” nhất là ngày 1 tháng 5, là lễ Thánh Guse Thợ là ngày bổn mạng của anh và cũng là ngày đầu Tháng Hoa kính Đức Mẹ.
Email của anh Hiền:
Hien Ho <hiensho@yahoo.com>;
Thân mến chào cả nhà,
Gioa-Kim

Thursday, April 19, 2012

BÀN TAY ẤM VÀ BÀN TAY KHÔ

Thơ: Vũ Thủy
Cảm hứng từ bài Phúc Âm nói về phép lạ Chúa làm từ 5 chiếc bánh và 2 con cá.

Núi
Rùng mình,
Đá. . . vô tình
Lăn trên đường dốc,
Những mảng rêu khô khốc
Nằm trong hốc đá chèo queo,
Đá cheo leo từ trên đỉnh núi
Bàn tay lúi húi cúi nhặt bên đường
Nhặt hòn đá lăn. . . lăn trên đường dốc.
***
Bàn tay khô khốc chẳng nhận ra mình
Một mình băn khoăn loanh quanh nhặt nhạnh
Bàn tay nắm lại bỏ đời quạnh hiu.
***
Những đợt triều dâng trong tim quặn thắt
Khuyên ta gạn chắt những giọt yêu thương
Để tình vương vương trên môi hoa nở.
***
Bàn tay mở ra như hình con cá
Bàn tay hóa bánh khi biết sẻ chia
Môi cười ai kia gieo hạt sung túc
Hạnh phúc hái được từ quả đắng cay
Ta tìm ra ta giữa bàn tay ấm.

Saturday, April 14, 2012

Xin Chúa Ở Lại Với Con - SlideshowTin Yêu.

Xin Chúa Ở Lại Với Con
Nhạc: Gioa-Kim
Lời: Thánh Piô
Ca sĩ: Ngọc Quế & Hợp ca Thanh An 
Slideshow: Tin Yêu

Nguyễn Văn Hiển: Trái Tim Gọi Mời - Slideshow

Trái Tim Gọi Mời.
Thơ: Hoa Bên Thập Tự
Nhạc và Slideshow: Nguyễn Văn Hiển
Ca Sĩ: Minh Quang

Friday, April 13, 2012

Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương - Slideshow Phạm Trung.

Cảm hứng: Thánh Vịnh 136
Nhạc và Slideshow: Phạm Trung.
Thể hiện: Tốp ca.

Tuesday, April 10, 2012

CHIẾC BÁNH BẺ ĐÔI

Thơ: Vũ Thủy


Đường về E-mau
Hai người lữ khách
Nét mặt âu sầu
Về đâu, về đâu. . .

Một người đi sau
Tiến lên nhập bọn
Chuyện trò râm ran
Họ vui lên rồi. . .

Bảng lảng trời chiều
Ba người lữ khách
Đường dài chẳng mỏi
Chẳng muốn chia tay. . .

Trời đã xế chiều
Xin người ở lại
Ở giữa chúng tôi
Cùng ăn bữa tối. . .

Chiếc bánh bẻ đôi
Hai người lữ khách
Nhận ra Thầy mình
Bừng lên hy vọng. . .

***

Chúa ở nơi đâu
Ta mải đi tìm
Mà sao chẳng gặp
Lòng mãi băn khoăn. . .

Có lúc gặp người
Trên đường phố lạ
Ánh mắt van xin
Mà ta hững hờ. . .

Có lúc gặp người
Hình thù xấu xí
Ánh mắt quạnh hiu
Ta cười chế diễu. . .

Có lúc gặp người
Bàn tay lao động
Vất vả ngược xuôi
Ta có can gì. . .

Có lúc gặp người
Lỡ một chuyến xe
Xin tiền mua vé
Ta chỉ lắc đầu. . .

***

Chúa đã phục sinh
Mang niềm hy vọng
Cho khắp nhân gian
Tình tan trong bánh. . .

Tình tan trong bánh
Chiếc bánh bẻ đôi
Chia tình nhân ái
Chia cả buồn vui. . .

Giữa đời bươn bải
Ta sẽ gặp Người
Trong cùng tấm bánh
Chiếc bánh bẻ đôi. . .

Chiếc bánh bẻ đôi
Nhân đôi nụ cười
Nở hoa thiên lý
Giữa đời bươn bải. . .

Hạnh phúc đơn sơ
Long lanh từng hạt
Trên vòm cây thấp
Đợi ta hái về!

Monday, April 9, 2012

Hãy đến với Ta

Hãy đến với Ta.
Nhạc : Nguyễn Văn Hiển.
Tiếng hát: Phong Thu & Minh Phương.
Phụ đề: Bức tâm thư của Cha - LM Marcô Đinh Minh Trí S.J.
Slideshow: Duy Hân.

LỜI XÁC TÍN CỦA GIO-AN

Thơ: Vũ Thủy

Cửa mồ đã mở toang
Giữa mồ dây tang xếp gọn gàng
Mắt chàng trai ngời sáng.

Ai vào mồ vuốt khăn tang cho thẳng?
Ai đẩy tảng đá lăn ra khỏi cửa mồ?
Ai đã hẹn ba ngày sau trỗi dậy?

Nhớ lại lời của Thầy,
Người môn đệ Chúa Giê-su thương mến,
Gio-an thấy và tin.

Thầy mình đã vuốt thẳng lại khăn tang!
Thầy mình đã lăn tảng đá ra khỏi mồ!
Thầy mình đã hẹn ba ngày sau trỗi dậy!

Chính Thầy mình!!!
Chính Thầy mình!!!
Chính Thầy mình!!!

Chủ nhật Phục sinh năm 2012

Sunday, April 8, 2012

" ĐỨC KITÔ ĐÃ PHỤC SINH" HALLELUJA!




Kể em nghe chuyện về ngôi mộ trống
Vì kẻ chết đã sống lại thật rồi
Ánh hào quang vượt trội bước lên ngôi
Ngài quyền uy đã ngồi trên cõi chết

Lũ âm mưu tà quyền đã quy kết
Ghép tội khiên giết chết Ngài, nhục thay!
Sợ sự thật chẳng dám bắt ban ngày
Chờ đêm xuống phản Thầy tên bán Chúa


Chỉ vì tiền tham nhũng thật nhiều của
Đày dân tộc tàn úa khắp giang san
Dân đau khổ ngợp trời tiếng oán than
Đám cầm quyền dối gian làm hại nước


Ngài đã nói lời thật làm cản bước
Tội tà quyền bán nước để vinh thân
Tội xấu xa bắt nạt kẻ cơ bần
Tội quan liêu coi dân là nô lệ


Chúng ăn chơi biến xã hội tồi tệ
Tội tày trời luật lệ biến thành quen
Cả giang sơn nhìn vào thấy tối đen
Nên Ngài đến dọi đèn soi ánh sáng


Vạch trần ra hình dáng lũ gian manh
Đem lời ngay nói thẳng giữa thiên thanh
Lũ gian manh loanh quanh tìm lối thoát
Cấu kết nhau dứt khoát sẽ giết Ngài


Chúng cho tiền mua chuộc những tay sai
Bày cáo gian hại Ngài trong bóng tối
Tung tiền ra cho Giuđa dẫn lối
Là môn đệ gian dối bán cả Thầy


Dẫn theo cả một bầy những lâu la
Ngài biết trước nên ra cho chúng bắt
Tên Giuda giả đò hôn lên mặt
Dấu hiệu này sắp đặt trước từ lâu


Chuyện xảy ra ở trên núi vườn dầu
Lúc nửa đêm nguyện câu Ngài dâng hiến
Như của lễ toàn thiêu được thăng tiến
Cứu muôn người qua biển đời nhớp nhơ


Ngài hy sinh để muôn họ được nhờ
Ngài tử nạn ba giờ ngày thứ sáu
Trên Thánh Giá Trời-Đất nổi cơn đau
Rung chuyển lên đậm màu của tăm tối


Ngày thứ ba Ngài sống lại mở lối
Tỏ vinh quang sáng chói Đấng Phục Sinh
Đấng Kitô con Chúa Cả Thiên Đình
Ngài Khải Hoàn Quang Vinh "Ngôi Mộ Trống".


Thanh Sơn

BÁNH TRÔI

Mời Cả Nhà xơi :
BÁNH TRÔI
Tròn tròn,da trắng sắc tinh khôi
Dân dã đời thương gọi Bánh Trôi
Áo bột dẻo thơm hương nếp mới
Nhân đường thanh ngọt mía lau tươi
Dẻo răng khách nếm liền no thỏa
Ngọt lưỡi người dùng chả muốn thôi
Mộc mạc ,bình dân danh…đặc sản
Ai ai cũng chuộng,dễ lòng …xơi!
CAO BỒI GIÀ
08-04-2012

Saturday, April 7, 2012

Viphương: Mầu Nhiệm Mùa Mừng.

MẦU NHIỆM MÙA MỪNG


Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu Sống Lại ( Xin cho được sống lại thật về phần linh hồn)

Đầu tuần, ngày mới rạng đông.
Mặc dù còn sợ, phập phồng lo âu,
Các bà lo lắng buồn rầu,
Chạy ra mộ Chúa, ai đâu giúp mình,
Để đẩy tảng đá nặng chình?
Ngước nhìn ngôi mộ thất kinh hoảng hồn,
Người nào đã mở mồ chôn?
Vội vàng chạy đến bồn chồn phân vân!
Bước vào trong của mộ phần,
Thấy ngôi mộ trống, tần ngần đắn đo.
Các bà sợ hãi đâm lo,
Xác Thày đâu mất, buồn xo ngậm ngùi!
Các bà nước mắt sụt sùi,
Làm sao tìm được, xác vùi nơi đâu?
Chợt Chúa hiện đến, hỏi câu:
“Mac-da con hởi sao sầu mà chi,
Con ơi, con có nhớ gì
Thày đà loan báo trước khi tử hình,
Ba ngày Thày lại Phục Sinh,
Sao con thất vọng không tin nơi Thày?
Hãy đi loan báo tin này,
Thày đã sống lại, từ nay khải hoàn”
Chiều hôm cửa đóng an toàn,
Môn đồ sợ hải, lo toan, buồn phiền.
Chúa hiện đến thật linh thiêng,
Đứng ngay ở giữa, chúc liền bình an.
Môn đệ vẫn còn ngỡ ngàng!
Chúa lại nói tiếp, bình an của Thày,
Bình an Thày muốn trao ngay,
Bình an ở cùng hết thảy anh em.
Rồi Người cho họ được xem,
Chân tay đinh đóng lại kèm dấu gươm,
Dấu gươm đâm thủng cạnh sườn,
Con ơi, có thấy vết thương của Thày?
Tô-ma hãy xỏ vào đây,
Chớ có cứng lòng, chớ nẫy hồ nghi.
Chúa ơi, Chúa thật từ bi.
Giúp con tin thật, những khi nghi ngờ.
Chúa ơi, tình Chúa vô bờ,
Giúp con tin tưởng, tôn thờ Chúa Cha.
Cho niềm tin được sâu xa,
Tin Chúa sống lại hoan ca tâm hồn.


Thứ hai: Chúa Giêsu Lên Trời (Xin cho được aí mộ những sự trên Trời)

Sau khi sống lại khải hoàn,
Chúa còn lưu lại với đoàn môn sinh.
Bảo ban, khai mở tâm linh,
Sai đi rao giảng Thánh Kinh cho đời.
“Hãy đi khắp chốn khắp nơi,
Rửa tội cho họ, dạy lời Thày trao.
Các con chớ có lãng xao.
Hãy là nhân chứng giảng rao về Thày.”
Sau khi hết bốn mươi ngày,
Chúa cho môn đệ thấy Ngài vinh quang,
Thày về trên chốn Thiên Đàng,
Là nơi vui hưởng Thánh Nhan Chúa Trời.
Tạm biệt Chúa nhắn đôi lời,
Giơ tay chúc phúc, về trời với Cha.
Môn đệ vui sướng hoan ca,
Chờ Thánh Linh đến, để mà ra đi,
Ra đi rao giảng ngại chi,
Giảng rao tình Chúa, những gì đã tin.
Chúa ơi, con khấn cầu xin,
Cho con lòng mến, đức tin vững vàng.
Cho con biết sống đàng hoàng,
Nghe lời Chúa dạy biết đàng tu thân.
Giúp con giử vững tinh thần,
Sống trong tình mến, chứng nhân can trường.
Ở đâu mà có yêu thương,
Ở đấy đích thực thiên đường trong ta.
Ở đâu mà có an hoà,
Ở đấy Thiên Chúa là Cha ở cùng.
Giúp cho con sống tận trung,
Chờ ngày hợp mặt, trùng phùng với Cha.


Thứ Ba: Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống ( Xin cho được đầy ơn chúa Thánh Thần)

Ngày lễ Ngũ Tuần đến nơi,
Sau khi Chúa đã về trời hiển vinh.
Môn đệ tụ họp cầu kinh.
Cửa nhà đóng kín. Lặng thinh nguyện cầu.
Thánh Thần Thiên Chúa từ đâu,
Lấy hình lưỡi lửa trên đầu các ông.
Mở lòng mở trí hiểu thông,
Nói nhiều tiếng lạ mà không ai ngờ.
Môn đệ nôn nóng từng giờ,
Giảng lời Thày dạy, tôn thờ Chúa Cha.
Từng đoàn giáo hữu từ xa,
Kéo nhau tìm đến để mà ngóng tin,
Mọi người kinh ngạc thất kinh,
Nghe được ngôn ngữ của mình không sai.
Hỏi nhau môn đệ là ai?
Ga-li-lê đó, còn ai lạ gì!
Vậy mà họ được thông tri,
Họ đi rao giảng những gì họ nghe.
Chúa Thánh Thần Đấng chở che,
Ban ơn soi sáng, vỗ về ủi an,
Ban ơn vượt thắng thế gian.
Cầu Thánh Linh Chúa dẫn đàng giúp con.
Bảy ơn con giử vuông tròn:
Ơn Kính Sợ Chúa, Người con tôn thờ.
Tình yêu Thiên Chúa vô bờ.
Giúp con đừng có làm nhơ danh Ngài.
Ơn Đạo Đức, ơn thứ hai.
Tâm tình con thảo, đường dài theo Cha,
Xin cho con biết ngợi ca,
Một lòng một dạ yêu Cha trọn đời.
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời,
Xin giúp con biết tình Trời trao ra.
Ơn Chịu Đựng, ơn thứ ba.
Xin thêm sức mạnh vượt qua nguy nàn.
Giúp con chớ có than van,
Chu toàn bổn phận, với ngàn khó khăn.
Xin cho con luôn nhớ rằng,
Hy sinh, nhịn nhục, siêng năng nguyện cầu.
Xin cho lòng mến thâm sâu,
Yêu thương săn sóc, chớ đâu chối từ.
Ơn Hiểu Biết, ơn thứ tư,
Cho con hiểu rõ nhân từ tình Cha.
Giúp con luôn biết thứ tha,
Cho dù nghịch cảnh hay là oái oăm.
Biết lo liệu, ơn thứ năm,
Đâu là sự thật, chú chăm kiếm tìm.
Tình Chúa giử mãi trong tim,
Làm sao biết cách giải niềm đớn đau.
Ơn Chỉ Bảo, ơn thứ sáu.
Biết vâng Thánh ý, cùng nhau giúp đời,
Giúp cho người biết Chúa Trời,
Cho con lòng trí sáng ngời tin yêu.
Trong lòng chớ có tự kiêu,
Khiêm nhường học hỏi những điều Ngài ban.
Ơn thứ bảy, Ơn Khôn Ngoan,
Phân biệt phải trái, chu toàn người ơi.
Bảy ơn thánh thật tuyệt vời,
Giúp Tin, Cậy, Mến sống đời chứng nhân.
Cầu xin Đức Chúa Thánh Thần,
Xin Ngài đổi mới, phúc ân tâm hồn.


Thứ Tư: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời (Xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ)

Chúa Cha cho Mẹ lên trời,
Cả hồn cả xác đời đời hiển vinh.
Vì ngay từ lúc bình sinh,
Mẹ tôn thờ Chúa, câu kinh nguyện cầu,
Mẹ tin Thiên Chúa nhiệm mầu,
Tình yêu Thiên Chúa, thấm sâu vào lòng.
Cuộc đời Mẹ thật trắng trong
Khiêm nhường, tín thác, chờ mong vào Ngài,
Chờ mong một Đấng Thiên sai,
Xuống trần cứu thế, an bài chúng nhân.
Mẹ yêu Thiên Chúa vô ngần,
Trinh trong hồn xác, phó dâng đời mình.
Thiên Chúa quá đỗi cao minh,
Chúa đã chọn Mẹ để sinh con Ngài.
Thiên Thần của Chúa được sai,
Truyền Tin cho Mẹ, Ngôi Hai làm người.
“Xin vâng” Mẹ không chối từ,
Mẹ xin Thiên Chúa làm như ý Ngài.
Và Mẹ đã được chịu thai,
Trong cung lòng Mẹ, Ngôi Hai ở cùng.
Tình yêu trong Mẹ nấu nung,
Chu toàn Thánh ý hợp cùng với Con.
Theo Con qua những lối mòn…
Nhìn Con chịu nhục, chịu đòn nát thân.
Lòng  Mẹ đau xót vô ngần.
Thập Giá Con vác, Mẹ lần theo Con.
Niềm tin Mẹ luôn sắt son,
Chúa đã chịu chết trao tròn tình thương.
Lòng Mẹ đau khổ khôn lường,
Đồng công cứu chuộc vì thương thế trần.
Rồi ngày Mẹ được hồng ân,
Đời Mẹ hoàn tất, mãn phần thế gian.
Mẹ được Thiên Chúa thương ban,
Rước hồn xác Mẹ vinh quang về trời.
Mẹ được diễm phúc tuyệt vời,
Ngắm nhìn Nhan Thánh đời đời hiển vinh.
Mẹ ơi, trên chốn Thiên Đình,
Xin Mẹ thương đến chúng sinh thế trần.
Mẹ biết, Mẹ hiểu thế nhân.
Trăm cay ngàn đắng, phân vân, ưu phiền.
Xin giúp họ được trung kiên.
Mẹ là máng chuyển ơn thiêng từ trời.
Mẹ là Đền Thánh Mẹ ơi.
Đền Thờ Thiên Chúa trên trời mở ra. (Khải Huyền 11,19)
Nhờ Mẹ Trời Đất giao hòa,
Chúa cho Mẹ được ngự tòa cao sang.
Mẹ ơi, cuộc sống trần gian,
Trăm mưu chước dữ, nguy nan khó lòng,
Bao nhiêu thảm cảnh bội vong,
Lầm than, vất vả chỉ mong an bình.
Nhưng sao con vẫn vô tình,
Vẫn lo thu góp riêng mình ấm no,
Sao con không nghĩ không lo,
Cuộc đời chóng vánh, so đo ích gì.
Con cầu xin Mẹ từ bi,
Giúp con yêu Chúa, sân si giã từ,
Giúp con ghi khắc tâm tư,
Yêu thương nhân loại cũng như chính mình.
Mẹ ơi, ước vọng tâm linh,
Đến giờ con chết, an bình thảnh thơi,
Được về cùng Mẹ trên trời,
Hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời hoan ca.


Thứ năm: Đức Chúa trời Thưởng Đức Mẹ trên trời (Xin được thưởng cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng)

Mẹ Ma-ria được về trời,
Cả hồn cả xác đời đời vinh quang.
Mẹ được Thiên Chúa thương ban,
Triều Thiên tặng Mẹ cao sang tuyệt vời.
Tước hiệu Mẹ Đức Chúa Trời,
Ngồi bên tòa Chúa, muôn đời hân hoan.
Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.
Mẹ nguồn trông cậy, thế gian khẩn cầu.
Mẹ thông ơn Thánh nhiệm mầu.
Mẹ là máng chuyển ơn sâu từ trời.
Mẹ chẳng vướng mắc tội đời,
Mẹ giúp thánh hóa những nơi bất toàn.
Xin Mẹ cứu giúp đoàn con,
Giúp cho nhân loại không còn xấu xa.
Lòng Mẹ nhân ái hải hà,
Mẹ luôn nhắn bảo, thiết tha van nài:
“Hãy mau xa lánh điều sai.
Ăn năn thống hối, miệt mài nguyện xin.
Một lòng một dạ kính tin,
Tin vào Thiên Chúa trọn tình yêu thương.”
Mẹ ngự trên chốn thiên đường,
Con nơi đất khách vấn vương thế trần.
Xin Mẹ nâng đỡ thế nhân,
Biết tuân thánh ý, biết vâng lời Ngài.
Ngày nay rồi đến ngày mai…
Mãi mãi yêu Chúa, giử hoài tình thân.
Ngày con từ gỉa cỏi trần,
Thiên đàng, xin Mẹ dành phần cho con.

Viphương
Mùa phục sinh 2012