Wednesday, December 28, 2011

Kim artworks-đời chít









Đây là những bức tranh của Kim Nguyễn, là đời chít (17 tuổi sắp 18).  Nào có biết ông cố là ai đâu?  Vậy mà cũng đam mê theo con đường hoạ sĩ.  Mẹ hỏi Kim, " Mai mốt con lên đại học sẽ theo học nghành gì?"  Kim trả lời, "Con muốn học giống dì HBTT."  Nét mặt mẹ lo lắng, vì hoạ sĩ không phải là một nghề nghiệp dễ khiếm việc làm.  Ngoài xã hội cần phải suy nghĩ việc gì nó thực tế hơn.  Hồi trước HBTT đi học ba má cũng không mấy là vui, nhưng Chúa thì Ngài có ý riêng của Ngài.  Cũng một thời gian khá dài HBTT đã ngưng vẽ.  Chỉ có vẽ lại mới 2 qua năm thôi, nhờ thi sĩ Đông Khê khuyến khích, bảo "HBTT nên khai thác tranh và sẽ thành công."  Đông Khê đã nói đi nói lại mấy lần.  Lúc đó HBTT có nghe rối để đó.  Vì lúc đó HBTT thích làm thơ.  Đông Khê bảo HBTT làm thơ không hay nên khai thác tranh vẽ thì sẽ thành công.  Thế rồi HBTT chọn cả hai, và bây giờ thêm văn nửa để tiếng Việt khá hơn.  HBTT làm blogs này để biết ơn Chúa và Đông Khê. 
HBTT cũng không ngờ mới có 2 năm qua, mà tranh thơ đã được tuyển chọn lên sách báo tới 8 quyển.  Cám ơn Chúa đã khuyến khích con qua thi sĩ Đông Khê, một người rất thánh thiện cả đời làm thiện nguyện cho tha nhân, một người rất khiêm nhường, đã mang nhiều Linh Hồn về cho Chúa.  Giờ Đông Khê đã 84 tuổi rồi.  HBTT được nói chuyện 3 lần trong phone nghe dọng nói Huế thật sống động làm sao...
Còn Cháu Kim vẽ mỗi ngày mỗi khá hơn, theo thời đại này Japanese cartoon rất nỗi tiếng,  giới trẻ yêu thích.  Chúa cũng có chương trình cho em.


12/28/2011

HBTT

Tuesday, December 27, 2011

Ông Nội


Tranh Của Phạm Nhật Thăng (Chú Út của HBTT)
Hai bài thơ này của hai anh em (người quá cố) viết cho nhau
Nhân ngày đám cưới của người con út.  Người anh là ông nội của HBTT đấy. HBTT biết ông nội rất đa tài khi ông còn sống nào là mộc, hoạ, thơ, văn, và có khả năng nói trước đám đông như lễ cưới, lễ tang gia, và những ngày lễ đặc biệt khác.  HBTT  chưa bao giờ được thưởng thức thơ, văn hay hoạ của ông. Chỉ nhớ có một lần viết thư cho ông năm 1998 khi mới tập tành viết tiếng Việt, và nhận được thư hồi âm.  Ông bảo "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."  Christmas năm nay ba của HBTT gởi bài thơ này, HBTT thật cảm động. 
Ông đã để lại cho con cháu, rồi chít cái tài thích nghệ thuật trong dòng máu.

Đây là bài thơ của người em (Phạm Nhật Thanh)viết cho ngày cưới của Phạm Nhật Thăng và
Nguyễn thị Tuyến

Chung vui hai bác cưới dâu hiền
Thiên Chúa hộ phù cuộc bách niên
Nguyễn Phạm đồng tâm xây hạnh phúc
Tuyến Thăng nhanh trí đáp hương duyên
Cầm sắc hoà hợp vui tuỳ xướng
Loan phượng hoà minh thoả ước nguyền
Nghi thất nghi gia vinh tổ ấm
Quế lan xanh tốt hỉ đoàn viên.

Phạm Nhật Thanh

Hoạ Lại

Chén rượu chung vui thiếu đệ hiền
Bao giờ tái ngộ cuộc thường niên
Anh em tâm sự ngày xa cách
Con cháu mong chờ cuộc sánh duyên
Tình nghĩa mặn nồng tôi với chú
Tín trung đền đáp vạn lời nguyền
Thuỷ chung như nhất quên sao được
Không biết bao giờ mới đoàn viên?

Phạm Nhật Tuân

Sunday, December 25, 2011

VINH DANH THIÊN CHÚA...

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Các Tầng Trời
Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.
Lc.2,14



VINH    Danh Thiên Chúa trên trời
DANH   Cha cả sáng người người tôn vinh
THIÊN  Thần loan báo cung nghinh
CHÚA   Con nay đã hạ sinh thế trần
TRÊN    cao Chúa đã không ngần
CÁC      nơi hèn mọn hạ thân cứu đời
TẦNG    tầng lớp lớp nơi nơi
TRỜI    giao hòa đất, người người hoan c


BÌNH    yên đến khắp mọi nhà
AN       vui tuổi trẻ, người già cùng chung
DƯỚI   trần vang vọng khắp cùng
THẾ     nhân sắm sửa đón mừng Giáng Sinh
CHO     nhau qùa tặng xinh xinh
NGƯỜI ơi! sửa soạn hồn mình ra sao ?
THIỆN  tâm Chúa sẽ ngự vào
TÂM     hồn thanh tịnh, đón chào CHÚA SINH











Kính chúc quý Cha,Thầy, Sơ và qúy vị.
Đại lễ Giáng Sinh
mở cung lòng đón CHÚA TÌNH YÊU.
Và tặng Ngài món qùa
" YÊU THƯƠNG"

Kính mến


Thanh Sơn


Saturday, December 24, 2011

CHÀO 2012

Hai ngàn năm sắp lẻ mười hai
Năm mới mong cầu phước thái lai
Sự khó cho qua theo quá khứ
Nỗi buồn quăng hết ,hướng tương lai
Mong mong thịnh vượng luôn hanh vững
Ước ước an khang mãi thắm vầy
Nâng chén rượu nồng ,lời chúc phúc
Nhà nhà hạnh phúc suốt năm dài
CAO BỒI GIÀ
25-12-2011

Thursday, December 22, 2011

ĐÊM LỊCH SỬ

Thơ: Vũ Thủy
Đêm nay con ngồi ôn lịch sử...

Một đêm mới đất trời xanh hy vọng
Một đêm mở cửa đón bình minh
Đêm ân phước trên thiên đình trao trọn
Cho loài người hèn mọn kiếp nhân sinh

Một đêm mới đất trời như lắng đọng
Một đêm trao trọn khối ân tình
Đêm vỡ òa ngọn thác từ trời cao
Đổ mưa xuống, đổ nguồn ơn cứu độ
Trên hoang mạc lòng người như cát rã
Lòng chúng con mãi thao thức đợi trông
Một đêm mới ánh rạng đông khởi sắc

Một đêm mới bắc cây cầu lịch sử
Đêm dẫn đường đi tới tương lai
Hai nghìn năm vẫn còn nguyên đêm mới
Đêm nay con ngồi ôn lịch sử...

Đọc Tân ước ngẫm về kinh Cựu ước
Con hiểu rằng dẫu chỉ là cát bụi
Cuộc đời con vẫn được Chúa quan phòng
Trong chương trình cứu độ của trời cao
Con khao khát sống hoài trong ân phước
Được khởi đi từ một đêm lịch sử
Một đêm mới đất trời xanh hy vọng
Một đêm mở cửa đón bình minh
Đêm bắt đầu cho toàn pho Tân ước.

Wednesday, December 21, 2011

KÍNH CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Trời đất giao hòa giữa tuyết băng
Nhân gian nô nức hội trang hoàng
đêm đông vui hát bên hang đá
Năm cạn nao chờ đón lộc xuân
Kính chúc Giáng Sinh đầy Thánh phúc
Lời mừng năm mới ắp an lành
Ơn Trời cao đổ, hồn thanh mát
Cứu phúc Hài Nhi sưởi thế trần
CAO BỒI GIÀ
22-12-2011

Nt. Maria Goretti Võ Thị Sương: Mừng Chúa Giáng Sinh 2012 (Slideshow)

Trung Quý: Lời Kinh Đêm Noel (Slideshow)

Trầm Thiên Thu: Thơ Giáng Sinh.


MỪNG GIÁNG SINH

Mừng sinh nhật của Vua Nghèo
Chợt thương những kẻ khổ đau, bần hàn
Ngôi Hai Thiên Chúa từ nhân
Hóa thành Nhục thể chung phần đau thương
Giêsu là Vị Thiên Vương
Đích thân Ngài đã nêu gương sáng ngời
Xót thương thân phận nhân loài
Giáng thế làm người cứu độ chúng ta
Mừng sinh nhật Chúa Giêsu
Là noi gương Chúa thương yêu người nghèo
TRẦM THIÊN THU


BÀI THƠ GIÁNG SINH
Giáng sinh hạnh phúc bao la
Tâm hồn rạo rực chan ḥòa niềm vui
Vui vì Con Chúa ra đời
Ban Ơn Cứu Độ những ai ngay lành
Tình Ngài cao cả vô ngần
Hồn say Ơn Thánh tinh thần thái an
Thiên thu bền vững mùa xuân
Hết rồi kiếp sống trầm luân hôm nào
Bây giờ đã thấy ánh sao
Đưa đường tìm Đấng Tối Cao muôn đời
Con quỳ lạy Chúa Ngôi Lời
Cho con biết sống trọn đời “xin vâng”
Tình Ngài cao cả muôn trùng
Sinh nơi hang đá vì thương nhân loài
Con quỳ lạy Chúa Ngôi Hai
Cho con biết sống trọn đời yêu thương
TRẦM THIÊN THU


CHIẾC BÓNG TRONG ĐÊM
Mùa Đông về trắng hơi sương
Lạnh không em bé bên đường trú đêm?
Tuổi xanh mà quá hom hem
Bóng in nhòa nhạt trên thềm phố khuya
Bước chân lạc lõng không nhà
Cuộc đời sao vẫn xa hoa vô tình!
Thương ai nên Chúa giáng sinh
Hai ngàn năm trước thiên tình Ngài trao
Là đây những kẻ khổ đau
Là kia người khoác áo sầu sờn vai
Xin đời mở rộng vòng tay
Giúp ai phải sống tháng ngày lang thang
TRẦM THIÊN THU


MỪNG SINH NHẬT ANH GIÊSU
Anh Giêsu dấu yêu
Cả đất trời nô nức
Mọi người đều hạnh phúc
Chờ đợi Anh hạ sinh
            Dù Anh là Thiên Chúa
            Nhưng Anh vẫn là Anh
            Em ngỗ nghịch, lầm lỗi
            Mà Anh luôn nhân lành
Làm Anh đâu phải dễ
Phải không Anh Giêsu?
Có người chê, kẻ ghét
Nhưng Anh vẫn bỏ qua
            Vì cùng Cha, cùng Mẹ
            Nên Anh thương em nhiều
            Anh lại là Anh Cả
            Chẳng chấp lách gì đâu
Chúc mừng Anh tuổi mới
Thêm nhiều người mến tin
Nay hơn hai ngàn tuổi
Những ngọn nến lung linh
            Anh ơi! Em mong ước
            Cả thế giới cùng nhau
            Không phân biệt chi hết
            Chỉ chung một tình yêu
Còn bao người đói khát
Được no ấm bình an
Nơi chiến tranh, hoạn nạn
Được thoát cảnh lầm than
            Trần gian bao cảnh khổ
            Đâu kể hết, Anh ơi!
            Mong Anh thương cứu độ
            Để em cũng thơm lây
Chúc mừng Anh sinh nhật
Em ước muốn… linh tinh
Chắc Anh cũng thông cảm
Vì em rất yêu Anh
            Em chưa về Nhà được
            Cho em gởi lời thăm
            Chúc mừng Cha và Mẹ
            Ngày hạnh phúc sinh Anh
Gởi thư qua mây gió
Vì Anh không dùng “meo”
Em đành “bó tay” vậy
Hẹn gặp Anh mai sau
TRẦM THIÊN THU

Trung Quý: Cùng Mẹ Con Dâng Chúa Hài Nhi (Slideshow)

Giuse Sướng: Con Chúa Xuống Đời & Tơ Lòng Mấy Sợi (thơ)



CON CHÚA XUỐNG ĐỜI

Du dương giọng sáo cao vời
Đưa Con Thiên Chúa bỏ Trời xuống đây
Vi vu gió đón, lạnh đầy
Tuyết rơi sương giá, mây bầy thêm hơi
Đêm nay Con Chúa bỏ Trời
Đồng hoang hang tối bến đời quạnh hiu
Vẳng canh vắng, tiếng liu riu
Giọt lòng run rẩy dặt dìu nhặt khoan
Không xa giá, chẳng kiệu loan
Bần hàn một thuở Khôn Ngoan xuống đời!
   ----------------------------------------
   Giu-se Nguyễn văn Sướng.



TƠ LÒNG MẤY SỢI. 

Bính boong, chuông réo vang lừng
Hoa treo đèn kết tưng bừng Giáng Sinh
Đêm là đêm thật uy linh
"Vinh Danh Thiên Chúa, an bình thế nhân"

Gió đưa Con Chúa giáng trần
Tuyết nâng xa giá, mây vần kiệu loan
Cơ hàn nghênh đón Khôn Ngoan
Rộn ràng trùng dế hân hoan chiên bò

Canh khuya sương giá co ro
Đồng hoang vẳng tiếng Cha ho khẽ khàng
À ơi tiếng Mẹ dịu dàng
Ru Tình Yêu giấc thơ vàng êm vui

Ai không nhỏ lệ bùi ngùi
Thương Gia Thất Thánh lui cui hang hèn
Ngàn năm mấy thuở bon chen
Để Tình Yêu phải mọn hèn đắng cay!
    -----------------------------------
   Giu-se Nguyễn văn Sướng.

Tuesday, December 20, 2011

Hồng Ân THIÊN CHÚA Giáng Trần





  
Vinh quang Tình Chúa tuyệt vời
Bình An Ngài xuống cho đời thiện tâm
Tỏa ra ngào ngạt hương trầm
Tình thơ cao vút hòa âm đất trời

Ngân Hà muôn triệu trùng khơi
Hòa chung nhịp điệu về nơi cửu trùng
Thượng Nguồn Thanh Khí hợp cùng
Thiên Thần Cửu Đẳng muôn cung hát mừng

Vủ trụ nhảy múa tưng bừng
Muôn ngàn thọ tạo khom lưng bái chào
Muôn phương nghìn hướng chầu vào 
Kính mừng "THIÊN TỬ" đi vào Thế Gian

NGÀI yêu nhân loạn vô vàn
Sai CON một xuống trần gian cứu đời
Xác phàm mặc lấy NGÔI LỜI
Nguyên sơ từ trước một nơi với NGÀI

NGÀI là thiên CHÚA NGÔI HAI
MẸ NGÀI là đấng TRINH THAI Diễm Toàn
"XIN VÂNG" tôi tớ hân hoan
"Tinh Tuyền Thanh Khiết" hiền ngoan chu toàn

Đồng Công Cứu Chuộc Thế Gian
NGÔI LỜI nhập thế trần hoàn giao duyên
Từ một THIÊN TỬ uy quyền
Hy sinh cứu chuộc tội truyền dương gian

ĐẤT-TRỜI hoà nhịp hân hoan
NGÀI là ánh Sáng xóa tan đêm trường
NGÔI LỜI là Đấng tình thương
Dẫn ta về cõi "THIÊN ĐƯỜNG cao sang

Hồng Ân THIÊN CHÚA vinh quang 
Thiên Cung-Trần Thế hợp hoan kính mừng
Cửu Thần ca hát tưng bừng
Khắp cùng cõi thế không ngừng hoan ca.

Bình An đến khắp mọi nhà
Tình Yêu THIÊN CHÚA chan hòa Thánh Ân.


Thanh sơn

Friday, December 16, 2011

Giuse Sướng: Ơn Truyền Tin (thơ)



ƠN TRUYỀN TIN.

Mừng vui lên, ơi Bà đầy ơn sủng
Chúa ở cùng, Bà có phúc biết bao!
Chuyện trinh thai Con Thiên Chúa ngày nào
Để muôn đời thế trần ca tụng mãi.

Bà diễm phúc nơi cung lòng từ ái
Chứa cả trời huyền nhiệm cõi vô biên
Chứa tình yêu thánh khiết Chúa nhân hiền
Nôi êm ấm chở che đời Thánh Tử.

Lời xin vâng đơn sơ thành Thiên sử
Cho cuộc đời ngây ngất điệu tình ca
Đấng-Tối-Cao che rợp bóng trên Bà
Và con cháu muôn đời khen tuyệt lạ.

Ơn truyền tin cho Bà ơn phước cả
Che con dòng cháu giống bước tha hương
Bà mẫu gương sáng láng phúc lạ dường
Và con cháu muôn đời khen tuyệt lạ.
---------------------------------
Giu-se Nguyễn văn Sướng.

Thursday, December 15, 2011

ĐÓN MỪNG ĐÊM THÁNH

Âm vang hòa điệu ánh lung linh
Bài Thánh ca mừng đón Giáng sinh
Phố xá tưng bừng vui lễ hội
Trần gian nao nức hưởng an bình
Sương đêm cao đổ, Trời gieo phúc
Gió lạnh xa vương ,Chúa gửi tình
“Đêm Thánh vô cùng…” cao vút vọng
Linh thiêng thanh thoát trọn ân tình
CAO BỒI GIÀ
16-12-2011

Thanh Toàn & Diệu Hiền: Giáng Sinh Gợi Nhớ-Slideshow Duy Hân.

Wednesday, December 14, 2011

“CHÚA NHÀ QUÊ”

Tranh vẽ của HBTT.

Ngày Chúa giáng trần sắp đến nơi
Bê-lem xưa Chúa sinh ra đời
Có nghèo như Phú Nho, Bình Phước?
Đất có cằn khô nứt vỡ đôi?

Friday, December 9, 2011

Giuse Sướng: Tiếng Hô Nhỏ Bé (thơ)



TIẾNG HÔ NHỎ BÉ.

Tôi là tiếng hô vang ngoài hoang địa
Sửa con đường dọn lối Chúa đi qua
Đất khô cằn gai góc sẽ nở hoa
Và muôn lòng sẽ bừng ơn cứu độ.

Tôi là tiếng lạc loài trong lòng phố
Hãy quay về cùng Ánh Sáng Hằng Sinh
Để bóng đêm sự chết thấy bình minh
Và tâm hồn ngập tràn niềm hạnh phúc.

Kìa những lối quanh co lòng uốn khúc
Nọ những đường chơm chởm dạ ghét ghen
Bạt xuống ngay phách lối thói đê hèn
Và lấp lại vực sâu hồn thâm hiểm.

Bao là chước quỷ ma giờ đỉnh điểm
Thế gian cùng thịt xác hãm giam ta
Đứng lên đi xiềng xích sẽ mở ra
Và tung cánh bay về cùng Thiên Chúa.

Dưới Ánh Sáng chan hòa, hồn nhảy múa
Trả Xê-da những chuyện quấy, Xê-da
Đem Thánh Thiêng thánh hóa những tục Tà
Và lòng sẽ hân hoan chờ đón Chúa.

Bỏ cho hết những gì là héo úa
Chuyện phá thai, chuyện đồng giới hôn nhân…
Thói hư vinh, bả phú quý nhân trần…
Dừng tục hóa bao thánh thiêng huyền nhiệm.

Hãy sửa lòng để Chúa ta độc chiếm
Cho Ánh Quang xua Tăm Tối nơi nơi
Đây tiếng hô bé nhỏ giữa cuộc đời
Chúa sẽ đến, dọn lòng cho Chúa đến.
     -----------------------------------
    Giu-se Nguyễn văn Sướng.
 CN 3 mùa Vọng (Ga 1, 6-8, 19-28)

Thursday, December 8, 2011

Viphương: Sống Vui .



.


Sống vui.


Hồng ân Thiên Chúa cao siêu
Ban muôn ân phúc sáng chiều có nhau
Xuân sang hoa lá đượm màu
Hè về, nắng đẹp cùng nhau vui đùa
Gió Thu len nhẹ song thưa
Rừng cây thay lá, giọt mưa mát lòng
Lửa hồng ta sưởi mùa Đông
Dù cho bão tuyết cũng không thấy phiền
Tình yêu ta có trong tim.
Cớ sao vất vã kiếm tìm đâu xa
Đời người phút chốc chóng qua.
Sống vui hiện tại, chan hoà tình thân
Quẳng đi ý nghĩ lần khân
Kính yêu thờ Chúa, ân cần sẻ chia
Người nghèo khốn khổ nơi kia
Giúp đi, đừng ngại dù thìa cơm thôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Viếng thăm an ủi cùng ngồi bên nhau
Hoa yêu tươi thắm muôn màu
Tạ ơn Thiên Chúa nhiệm mầu thương ban
Giúp con biết sống đơn hàn,
Sống vui, sống đẹp thiên đàng là đây.

Viphương Dec-4-2011